Bộ trưởng giáo dục Liberia, bà Etmonia David Tarpeh, phải ta thán: “Đây đúng là một vụ thảm sát tập thể” và hứa sẽ cho điều tra. Các thí sinh khi trả lời phỏng vấn của BBC chỉ lên án: “Họ đã ăn cắp giấc mơ của chúng tôi”.
Ban đầu, phía Trường ĐH Liberia, nơi đặt ra các tiêu chuẩn tuyển sinh gắt gao cho năm nay, từ chối thay đổi quyết định “vì cảm xúc” và khẳng định “một phần trách nhiệm thuộc về chính phủ nước này”. Nhưng cuối cùng, theo trang Allafrica, Trường ĐH Liberia đã quyết định “nới lỏng” tiêu chuẩn tuyển sinh và “cứu vớt” được 1.626 tân sinh viên.
Tuy nhiên, các tân sinh viên này sẽ không được xếp chung danh sách 7.500 sinh viên nhập học năm ngoái với cùng một chương trình đào tạo vì những sinh viên này bắt buộc phải theo học các khóa tiếng Anh để lấy lại căn bản.
Liberia từng trải qua nội chiến cả chục năm nên số dân mù chữ rất đông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận