
Du khách check-in ở quảng trường Phú Gia thuộc khu đô thị Phú Cường, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang -Ảnh: BỬU ĐẤU
Ngày 21-2 (mùng 5 Tết), theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại khu lấn biển Phú Cường (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), lượng du khách tiếp tục đổ về check-in đại cảnh "Mã đáo thành công" gồm 10 linh vật, được đầu tư hoành tráng. Công trình kết hợp trình diễn nhạc nước và bắn pháo hoa hằng đêm, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Không khí xuân tràn ngập khắp nơi. Khu lấn biển Phú Cường trở nên rực rỡ với 80 cây hoa mai, hoa đào được bố trí quanh vòng xoay Phú Cường, tạo điểm nhấn cho người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm dịp Tết.
Chị Nga (ngụ xã Tân Hội, tỉnh An Giang) cho biết sau khi thăm họ hàng hai bên nội, ngoại, chị cùng các cháu tranh thủ đến chụp hình linh vật năm mới. "Thấy mọi người đăng hình đẹp nên hôm nay gia đình mới sắp xếp lên chụp. Nhà cũng gần nhưng mấy ngày Tết đông quá, khó chen vào chụp hình", chị nói.
Lượng khách tăng cao cũng giúp nhiều thợ chụp ảnh dạo có thêm thu nhập. Ông Mỹ (ngụ phường Rạch Giá) cho biết từ mùng 1 Tết đến nay, ban ngày ông đến khu vực linh vật Bính Ngọ chụp ảnh, ban đêm trực khách sạn để tăng thu nhập.
Mỗi ngày ông thu về khoảng 700.000 - 900.000 đồng từ dịch vụ chụp và rửa ảnh.

Du khách chụp lại khoảnh khắc bên gia đình, người thân ở Khu du lịch Hòn Phụ Tử - Ảnh: BỬU ĐẤU
"Năm nay nơi này tổ chức nhạc nước và bắn pháo hoa liên tục 5 ngày nên ban ngày khách có giảm, nhưng ban đêm rất đông, xe cộ thường xuyên ùn tắc. Nhờ lượng khách này mà gần 20 thợ chụp ảnh tại đây đều có việc làm ổn định trong dịp Tết", ông Mỹ chia sẻ.
Trong khi đó, tại Khu du lịch Hòn Phụ Tử (xã Kiên Lương, tỉnh An Giang), hàng ngàn lượt người cũng đổ về tham quan, cúng viếng và thưởng ngoạn cảnh sắc biển đảo đầu xuân. Khu vực này gồm các điểm đến như Bãi Dương, Di tích lịch sử Mo So, quần đảo Bà Lụa (Ba Hòn Đầm), Hòn Nghệ…
Đại diện ban quản lý cho biết từ mùng 1 Tết đến nay, khu du lịch đã đón gần 13.000 lượt khách. Với giá vé 20.000 đồng/người, tổng doanh thu ước đạt hơn 267 triệu đồng.
Theo đại diện khu du lịch, lượng khách đi ô tô năm nay tăng mạnh, trong khi xe máy giảm gần 30%. Nguyên nhân có thể do việc siết chặt kiểm soát nồng độ cồn khiến nhiều du khách lựa chọn ô tô du lịch hơn.

Du khách được xe điện đưa đến tận chùa Hang thuộc Hòn Phụ Tử, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang - Ảnh: BỬU ĐẤU
Tại các tuyến đường về vùng Bảy Núi (thuộc hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn trước đây), nhiều con đường dẫn về các điểm như hồ Soài Chek, hồ Soài So, hồ Ô Thum, rừng tràm Trà Sư, đồi Tức Dụp, miếu Bà Bàu Mướp… đông nghẹt xe cộ.
Trước lưu lượng xe tăng đột biến từ quốc lộ 91 kéo dài sang các tỉnh lộ 948, 949 và 941, lực lượng cảnh sát giao thông đã túc trực tại các ngã ba, ngã tư để phân luồng, điều tiết giao thông.
Đại diện trạm cảnh sát giao thông cho biết đến trưa mùng 5 Tết, khu du lịch núi Cấm đã đón trên 70.000 lượt khách đến tham quan, hành hương.
Sau đây là một số hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận được:

Nghề chụp ảnh dạo ở khu đô thị Phú Cường, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang đã giúp nhiều người có thêm thu nhập dịp Tết. Trong ảnh là du khách chụp với đại cảnh "Mã đáo thành công" - Ảnh: BỬU ĐẤU

Bên trong Khu du lịch Hòn Phụ Tử có tượng Phật bà Quan Âm Bồ Tát cao 33m đang thu hút du khách đến chiêm bái - Ảnh: BỬU ĐẤU

Du khách cúng, chiêm bái bên trong chùa Hang - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ô tô ùn tắc cục bộ trên tuyến đường tránh Châu Đốc - Tịnh Biên liên tục - Ảnh: BỬU ĐẤU

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang phải túc trực ở quốc lộ 91 giao nhau với đường tránh Châu Đốc - Tịnh Biên để phân luồng giao thông giúp người dân - Ảnh: BỬU ĐẤU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận