23/08/2025 10:13 GMT+7

Đặc san Tuổi Trẻ 2-9: Giang sơn chuyển mình

Ấn phẩm đặc biệt mừng 80 năm lập nước, 40 năm Đổi mới và kỷ niệm 50 năm báo Tuổi Trẻ sẽ đến với bạn đọc vào ngày 26-8.

Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 năm nay đến với mỗi người dân Việt cùng những thay đổi tích cực từ việc tinh gọn bộ máy, sáp nhập tỉnh thành, đến những quyết sách mạnh mẽ đem đến sự chuyển mình lớn lao cho giang sơn, cho đất nước.

Như trong lời nói đầu, nhà báo Lê Xuân Trung - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - viết: "40 năm Đổi mới đã khơi thông thị trường trong nước và 30 năm hội nhập đã khơi thông thị trường thế giới cho doanh nghiệp trong nước lẫn nước ngoài".

Tuổi Trẻ - Ảnh 2.

Để có ngày hôm nay, chúng ta nhớ về những thời điểm lịch sử.

Tuổi Trẻ - Ảnh 3.

Như câu chuyện "Đi tìm những đồng tiền vàng Bác Hồ tặng các yếu nhân" do ông Vũ Thế Khôi, trưởng nam của cố Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe, chia sẻ.

Hay nhà sử học Nguyễn Thị Hậu kể về "Đổi mới đã mang lại sự thay đổi đời sống vật chất vô cùng nhanh chóng! Bốn mươi năm qua, thế hệ chúng tôi đã được trải nghiệm vô vàn những hiện tượng riêng, rất "Việt Nam" trong bài "80 năm độc lập & 40 năm đổi mới";

Đến những câu chuyện vô cùng thú vị mà ông Lương Văn Tự, nguyên thứ trưởng Bộ Thương mại, kể trong bài Hậu trường đàm phán WTO: Chuyện bây giờ mới kể.

Đặc biệt, tọa đàm "Doanh nhân Việt Nam: Từ kép phụ bước ra kép chính" bởi "Nếu như trước đây các doanh nghiệp tư nhân thường chỉ đóng vai "kép phụ" trong những siêu dự án, thì nay họ đã bắt đầu có những đề xuất táo bạo chưa từng có, tạo nên một làn sóng mới trong đầu tư phát triển hạ tầng" sẽ cho bạn đọc cái nhìn toàn cảnh về vai trò doanh nghiệp tư nhân trong công cuộc chuyển mình của giang sơn hôm nay.

Và còn rất nhiều những bài vở thú vị khác để đặc san báo Tuổi Trẻ ra sạp từ ngày 26-8 sẽ như món quà ý nghĩa mừng đại lễ Quốc khánh 2-9 năm nay.

Đặc san Tuổi Trẻ 2-9: Giang sơn chuyển mình - Ảnh 3.Vì Tuổi Trẻ luôn đau đáu với từng phận người

40 năm trước, cứ đến 10h sáng mỗi ngày, báo Tuổi Trẻ ra, tôi lại ngóng chiếc xe đi từ bến xe Miền Đông lên vùng kinh tế mới của Sông Bé ngày ấy. Vì trên xe có tờ Tuổi Trẻ của tôi đặt mua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất