![]() |
| Mỗi năm chị Lài thu gần 25 triệu đồng tiền bán bê - Ảnh: Tấn Lực |
Họ như những hạt mầm vươn lên mạnh mẽ, thay đổi kiếp sống đói nghèo.
Thoát khỏi cảnh “hộ nghèo”
Mùa mưa lũ năm nay, gia đình chị Trần Thị Lài (42 tuổi), trú tổ 4, thôn Phước Bình (xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), không còn lo cảnh dắt díu nhau chạy lũ bởi đã có căn nhà gác lửng khang trang làm chỗ trú ngụ. Chị nói có được cơ ngơi ngày hôm nay cũng nhờ một phần từ đồng vốn vay không tính lãi của chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường”.
Ngày đó, vợ chồng và bốn đứa con dại chen chúc nhau trong căn lều tre lót ván. Đất đai ông bà để lại không có nhiều, chị lại mắc bệnh hở van tim nặng, đụng đâu nằm đó, không làm được việc gì nặng nhọc.
Một mình anh Ngô Học (chồng chị) cáng đáng mọi chuyện từ nhà ra đồng để nuôi bầy con nheo nhóc. Cái ăn hằng ngày đã khó kiếm, lại thêm các con lục tục kéo nhau nhập trường. Khuyên con nghỉ học không đặng mà con đi học thì biết lấy gì nuôi, vợ chồng nhìn nhau buồn tủi.
“Hồi đó cũng muốn đi vay ít tiền làm ăn mà kinh tế gia đình trông vào không có cái chi cả, sợ vay rồi không có tiền trả lãi nên thôi” - chị Lài nhớ lại.
Có tiền vay (không lãi) từ chương trình vào năm 2012, vợ chồng xây cái chuồng hai tầng kiên cố, phía dưới thả bò, tầng trên nuôi heo. Đến mùa nước lũ, heo bò được đưa lên tầng trên trú ngụ an toàn. Đến nay trong chuồng đã có hai con bò cái và một bầy heo nái, heo thịt, mỗi năm riêng việc bán bê và heo con, heo thịt gia đình chị thu về gần 40.000.000 đồng.
Có được một số vốn, vợ chồng chị mở rộng sang trồng ớt và thuốc lá trên mấy sào đất ruộng ngày trước và may mắn liên tiếp được mùa. Bước đầu có thu nhập, cuộc sống gia đình dần đi vào ổn định, hai anh chị lần hồi sửa sang nhà cửa, mua sắm đầy đủ vật dụng. Các con đi học không còn nỗi lo vay mượn khắp nơi mỗi khi đến kỳ đóng học phí.
Đến năm 2014, gia đình chị Lài chính thức thoát khỏi diện nghèo triền miên trong danh sách hộ nghèo của xã Đại Minh. Dù cuộc sống chưa thật sung túc nhưng niềm vui lớn của vợ chồng chị là các con chăm ngoan và được học hành đầy đủ. Trừ cô con gái đầu vì gia cảnh khó khăn phải bôn ba vào Sài Gòn đi làm công nhân may từ sớm, ba cô cậu còn lại đều học hành khá giỏi.
“Thành quả có được hôm nay ngoài nỗ lực vươn lên của vợ chồng còn có niềm may mắn vì có xã hội chìa tay, chương trình vay vốn nhà nông giúp đỡ” - chị Lài nói.
Những đồng vốn quý giá
Gia đình ông Võ Văn Minh (45 tuổi, thôn 2, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước) thì chia sẻ những đồng vốn từ chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” dù không nhiều nhưng rất quý giá đối với những gia đình có hoàn cảnh quá sức ngặt nghèo như ông. Gần ba năm trước, nhờ những đồng vốn ấy mà gia đình ông Minh mới mạnh dạn đầu tư nuôi heo và nhận được “quả ngọt”.
Gia đình ông Minh thuộc diện hộ nghèo, có sáu nhân khẩu. Người mẹ của ông bị gãy cột sống nên không thể đi lại được. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Hào (39 tuổi) bị bệnh hở van tim, sức khỏe rất yếu, không thể làm việc nặng.
Một mình ông Minh đi làm phụ hồ, mỗi ngày kiếm hơn 150.000 đồng lo cho gia đình, nuôi hai đứa con đi học. Mỗi tháng tiền gửi cho con ăn học, chi phí ăn uống gia đình, tiền chữa bệnh của mẹ và vợ khiến nợ nần chồng chất, trong khi nhà chẳng vay đâu ra vốn để làm ăn, chăn nuôi kiếm lãi.
Lúc nhận được vốn, ông Minh đầu tư làm chuồng, mua hai con heo nái về chăm sóc. Những lứa heo đẻ ra được ông bán đi để trang trải tiền ăn học cho các con. Ngoài ra, ông còn bỏ tiền mua bò đực nhỏ về nuôi, cứ một năm bán lấy tiền cho con học và lại mua thêm một con mới để nuôi. “Những đồng vốn đó dù không nhiều nhưng rất quý, giúp các con tôi có điều kiện học hành” - ông Minh tâm sự.
Kinh tế gia đình của ông Minh dù không khá giả nhưng cũng dần ổn định, hiện đứa con đầu của ông đã ra trường đi làm. Đứa nhỏ là em Võ Thị Kim Hạ (lớp 5) học rất giỏi, sắp tới nhận thưởng của chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” 2015. “Mình có khổ mấy mà con học hành đàng hoàng, giỏi giang là được rồi. Sắp tới tôi sẽ mở rộng chuồng trại, nuôi thêm một số heo nữa để cải thiện thu nhập” - ông Minh nói.
|
Sau khi triển khai chương trình, nhiều hộ chăn nuôi gia cầm đã xuất chuồng được bốn đợt trừ chi phí có lãi với số lượng gia cầm đã có hàng ngàn con. Nhiều hộ chăn nuôi gia súc cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chương trình đã góp một phần đáng kể cho một số hộ hoàn cảnh khó khăn có cơ hội cho con được tiếp sức đến trường. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận