09/07/2005 17:35 GMT+7

Đà Nẵng: Hàng nghìn hộ dân bồng bế nhau lên đỉnh đèo Hải Vân bởi tin sóng thần

Bài, ảnh: ĐĂNG NAM
Bài, ảnh: ĐĂNG NAM

TTO - Đến 16h30 tình hình tại chân đèo Hải Vân vẫn còn hỗn loạn. Người dân do không có được nguồn thông tin chính xác nên vẫn bồng bế nhau ra đứng trước quốc lộ nghe ngóng thông tin, đồng thời sẵn sàng "dọt" lẹ lên đỉnh đèo khi "hung tin" đến. Những diễn biến mới nhất (nếu có) sẽ được phóng viên TTO tiếp tục cập nhật.

YhAMXhXj.jpgPhóng to
Người dân Đà Nẵng hoảng loạn chạy lên đèo Hải Vân khi nghe có tin sóng thần tại Hòa Hiệp, Đà Nẵng.
TTO - Đến 16h30 tình hình tại chân đèo Hải Vân vẫn còn hỗn loạn. Người dân do không có được nguồn thông tin chính xác nên vẫn bồng bế nhau ra đứng trước quốc lộ nghe ngóng thông tin, đồng thời sẵn sàng "dọt" lẹ lên đỉnh đèo khi "hung tin" đến. Những diễn biến mới nhất (nếu có) sẽ được phóng viên TTO tiếp tục cập nhật.

Vào lúc 9h30 ngày 9-7, khi bay qua vùng biển Đông, một phi công của hãng Hàng không quốc gia VN bất ngờ phát hiện một cột sóng cao ước từ 45 -50 mét, cách bờ biển chừng 50 hải lý (tương đương 90 km) về hướng đông. Thông tin khẩn trên được báo về cho Cụm cảng hàng không miền Trung và loan truyền ngay cho các đơn vị quân đội, chính quyền Đài thông tin duyên hải miền Trung, trung tâm cứu hộ cứu nạn, đài khí tượng thuỷ văn Trung Trung bộ.

Tại quận Liên Chiểu, nơi được phỏng đoán là "tâm" của cơn sóng dữ, thông tin trên cũng đã được chính quyền sở tại loan báo bằng loa truyền thanh. Ngay lập tức hàng nghìn hộ dân tay xách nách mang, cấp tốc bồng bế nhau tìm đường trú nạn bằng cách đưa nhau lên đỉnh Hải Vân trong cơn hoảng loạn.

Có mặt tại khu vực Nam Ô thuộc phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vào hồi 14h25 phút ngày 9-7, chúng tôi chứng kiến cảnh hàng nghìn người dân đổ nhau ra đường với ánh mắt vô cùng hoảng loạn, tay chân luống cuống, mọi người cứ ngơ ngác nhìn nhau.

Ngay tại khu vực nhà đối diện trụ sở Uỷ ban phường Hoà Hiệp Nam, hàng chục hộ dân đang tìm cách cài, đóng cửa. Vợ thì lo ôm con, chồng lo tìm cách xách thùng mỳ ăn liền... Tất cả dáo dác hướng ra đường tìm xe để lên đỉnh đèo Hải Vân.

Dọc theo quốc lộ 1A lên đỉnh đèo Hải Vân, PV Tuổi Trẻ đã ghi nhận lại được không khí hỗn loạn của người dân sau khi nghe được thông tin phát ra từ loa truyền thanh của xã cũng như thông tin từ Đồn Biên phòng 244 rằng đang xuất hiện một cơn sóng dữ cao 50 mét và đang cách đất liền 90 km.

Cơn sóng dữ sẽ có thể xuất hiện trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 16 giờ cùng ngày. "Hung tin" ấy lập tức loan nhanh trong nhân dân. Tại chân đèo Nam Hải Vân, chúng tôi chứng kiến cảnh hai bà cụ cùng gia đình bồng bế nhau chạy lên hướng đỉnh đèo, gia tài mang theo của họ chỉ là 3 con mèo con, thùng mỳ ăn liền cùng túi ni lông.

Bà Nguyễn thị Kiệt, thị trấn Nam Ô cho biết "Đang nghỉ trưa bỗng nghe loa loan tin rằng có sóng thần vậy là con trai tui chở lên đây. Giờ thì hắn về dưới thị trấn để chở tiếp vợ con hắn".

Tại đỉnh đèo, gần nghìn người dân vùng biển Nam ô cùng khách du lịch sau khi nghe tin đã quá hoảng sợ không dám xuống đèo. Tỉnh hình càng trở nên phức tạp khi xe của lực lượng công an quận Liên Chiểu cùng phường Hoà Hiệp Nam, Bắc chạy dọc QL 1A thông báo cho ngư dân ven biển phải tìm mọi cách vào bờ an toàn trước khi sóng thần xuất hiện.

Trao đổi với báo chí, ông Huỳnh Vạn Thắng, Trưởng ban PCBL TP Đà Nẵng cho biết: Lúc 9h30 ngày 9-7, một phi công của Hãng hàng không quốc gia VN đã bất ngờ phát hiện một cột sóng cao ước từ 45 -50 mét, cách bờ biển chừng 50 hải lý (tương đương 90 km) về hướng đông. Thông tin này được cấp báo về Cụm cảng hàng không miền Trung.

Ngay sau đó "Hung tin" trên được loan truyền ngay cho các đơn vị từ quân đội, chính quyền Đài thông tin duyên hải Miền Trung Trung tâm cứu hộ cứu nạn, Đài khí tượng thuỷ văn Trung Trung Bộ.

HWJZ0Ytv.jpgPhóng to
Người dân chen nhau đổ xăng tại Hòa Hiệp Nam, Đà Nẵng.

Dù chưa xác định được tính chính xác của thông tin, song để phòng chống , các cơ quan chức năng đã lập tức triển khai phương án phòng chống thiên tai. Ông Dương Thành Thị - Phó chủ tịch quận Liên Chiểu cho biết: "Chúng tôi đã triển khai phương án sẵn sàng giúp dân di tản, tuy nhiên trước mắt phải hướng dẫn người dân cách di tản, tránh tình trạng đục nước béo cò".

Trả lời phóng viên TTO, ông Đỗ Thái Lâm, trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thuỷ văn Trung Trung bộ cho biết: "Chúng tôi cũng nhận được thông tin xuất hiện sóng thần, tuy nhiên qua quan trắc của Đài cho thấy không có hiện tượng nào bất thường xảy ra trên mặt biển đông cả". "Vậy ông có thông tin nào từ Trung tâm dự báo Quốc gia không?". Ông Lâm trả lời: họ cũng lấy thông tin từ phía chúng tôi!

Đến 16h30, tình hình tại chân đèo Hải Vân vẫn còn hỗn loạn, người dân do không có được nguồn thông tin chính xác nên vẫn bồng bế nhau ra đứng trước quốc lộ nghe ngóng thông tin, đồng thời sẵn sàng "dọt" lẹ lên đỉnh đèo khi "hung tin" đến. Những diễn biến mới nhất (nếu có) về vụ việc sóng thần xuất hiện tại Đà Nẵng sẽ được chúng tôi cập nhật.

AyGUgKeT.jpgPhóng to
Người dân Đà Nẵng đang rất hoảng lọan vì nghe tin sóng thần.

Người dân Đà Nẵng hoảng loạn vì tin sóng thần

Bài, ảnh: ĐĂNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất