Đà Lạt: Cướp vàng giữa ban ngàyCướp vàng táo tợn giữa phố đông người
Phóng to |
| Hiện trường vụ cướp tiệm vàng giữa khu Hòa Bình |
Vào thời điểm trên, trong lúc tiệm vàng Kim Thái đang hoạt động giao dịch, bất ngờ có hai thanh niên bịt mặt xông vào và dùng đá đập vỡ tủ kính rồi dùng tay lùa vàng vào túi, sau đó nhanh chóng tẩu thoát bằng xe gắn máy đậu sẵn ở phía trước…
Theo người nhà tiệm vàng Kim Thái kể lại, vì sự việc diễn ra quá đột ngột và bọn cướp có mang theo mã tấu nên khi đuổi theo thì bọn trộm đã mất dạng. Số vàng bị mất khá nhiều nhưng hiện chưa kịp thống kê.
Một người bán hàng đối diện với tiệm vàng cho biết, vào thời điểm ấy đã nghe một tiếng choảng rất mạnh nên ngoảnh lại thì thấy có hai người bịt mặt lên xe máy chạy về đường Trương Công Định.
Đây là vụ cướp thứ 4 xảy ra ngay giữa phố đông người ở Đà Lạt chỉ trong hơn 2 tháng qua, trong đó nổi bật là vụ cướp 13 lượng vàng trên đường Phù Đổng Thiên Vương (P8, TP Đà Lạt) và vụ cướp vàng bất thành ngay giữa khu Hòa Bình sáng 4-6.
Tiệm vàng Kim Thái chỉ nằm cách trụ sở Công an P1, TP Đà Lạt khoảng 100m. Công an TP Đà Lạt đang triển khai truy bắt và điều tra làm rõ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận