
Công An TP.HCM (áo trắng) bất lực trước Công An Hà Nội - Ảnh: NGỌC LÊ
Trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), CLB Công An TP.HCM thất thủ 0-1 trước Công An Hà Nội trong trận derby vòng 8 V-League.
Dù chơi hơn người từ phút 21 sau khi Lê Văn Đô của Công An Hà Nội nhận thẻ đỏ, Công An TP.HCM vẫn thi đấu bế tắc rồi phải nhận bàn thua duy nhất ở phút 36.
"Chúng tôi có nhiều cơ hội phản công, nhất là sau tình huống đội Công An Hà Nội mất người. Tuy nhiên các cầu thủ hàng công đã quá nôn nóng tìm bàn thắng, còn hàng thủ thì non nớt. Tôi có lỗi khi chưa chuẩn bị cho các học trò phương án tấn công khi đối thủ mất người", HLV Lê Huỳnh Đức trả lời họp báo sau trận.
Khi được hỏi về hàng công bế tắc, trong đó tiền đạo Việt kiều Lee Williams vẫn được tin tưởng đá chính, HLV Lê Huỳnh Đức tiết lộ lý do bất đắc dĩ.
"Các cầu thủ tấn công hầu như chấn thương hết, tôi không còn ai nên mới cho Lee Williams vào sân. Cậu ấy vào cũng chỉ để gây áp lực với đội bạn. Đây cũng là cơ hội tôi tạo điều kiện cho bạn sớm hòa nhập. Bóng đá Việt Nam với cậu ấy còn mới, cũng do bất đồng ngôn ngữ, nên cậu ấy chưa quen và bắt nhịp với cách chơi của đội", ông Đức chia sẻ.
Về phía CLB Công An Hà Nội, HLV trưởng Alexandre Polking chia sẻ: "Tôi rất tự hào với các cầu thủ. Sau khi Văn Đô bị đuổi, các cầu thủ còn lại đã chiến đấu thay phần của cậu ấy. Thủ môn trẻ Vũ Thành Vinh đã làm tốt nhiệm vụ khi thay Nguyễn Filip".
Dù Công An Hà Nội đã vô hiệu hóa hàng công của Công An TP.HCM, HLV Polking vẫn dành lời khen cho tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bên phía đối thủ.
"Tiến Linh là tiền đạo tốt nhất Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên chúng tôi đã tổ chức phòng ngự thấp và chặt chẽ, đồng thời ngăn các đường tạt từ hai cánh, điều này đã gây khó cho các tiền đạo. Dù vậy, Linh vẫn có một cơ hội nguy hiểm và xứng đáng nhận được lời khen", ông Polking cho hay.

HLV Lê Huỳnh Đức - Ảnh: NGỌC LÊ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận