
CLB Nam Định vất vả cầm hòa đội chót bảng - Ảnh: ANH KHOA
Tối 27-10 trên sân Thiên Trường, nhà đương kim vô địch mong việc "thay tướng" sẽ đổi vận. Họ chỉ gặp đội xếp chót bảng trước vòng 8 là Đà Nẵng và cơ hội trong tầm tay.
Thế nhưng hàng loạt sự thiếu vắng quan trọng khiến HLV Nguyễn Trung Kiên lúng túng. Đội chủ nhà tung ra đội hình chắp vá. Thậm chí họ phải đăng ký 2 thủ môn cho đủ người dự bị.
Trên băng ghế, ngoài 2 thủ môn, CLB Nam Định chỉ có đúng 5 cầu thủ. Trong sân, các vị trí chắp vá và không đạt thể trạng tốt nhất đã thi đấu không đúng sức trước đối thủ.
Hệ quả là CLB Đà Nẵng ép sân và có bàn thắng mở tỉ số ở phút 14 do công của tiền đạo Nguyễn Phi Hoàng. Cú dứt điểm lỗi nhưng đập đất của anh đã đánh bại Nguyên Mạnh.
Có bàn thắng nên đội xếp chót bảng V-League cố giữ khoảng cách mong manh. Nếu có 3 điểm, CLB Đà Nẵng sẽ tạo địa chấn và thoát khỏi nhóm chót bảng.
Tuy nhiên đội chủ nhà đã gỡ hòa 1-1 ở phút 89 nhờ công của trung vệ Lucas Alves. Cầu thủ cao 1,9m đánh đầu dễ dàng khi chỉ bị hậu vệ cao 1,7m Nguyễn Duy Thắng theo kèm.

Tân HLV Nguyễn Trung Kiên ra mắt bằng trận hòa - Ảnh: ANH KHOA
Bàn gỡ hòa cũng không đủ sức kéo tinh thần của cầu thủ Nam Định đi lên. Những đôi chân rệu rã, chậm chạp không thể tung ra thêm cú dứt điểm nào thành bàn nữa.
Nhiều cầu thủ Nam Định như Lý Công Hoàng Anh, vào sân từ ghế dự bị phút 61, cũng bị căng cơ, đi không nổi những phút cuối trận. Nó cũng phản ánh tình trạng của đội chủ nhà.
Trận hòa 1-1 này khiến CLB Nam Định chỉ có 8 điểm sau 8 vòng và đứng ở vị trí thứ 8. Trong khi CLB Đà Nẵng có 6 điểm và xếp thứ 13, hơn Hoàng Anh Gia Lai hiệu số.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận