* Thừa Thiên - Huế: vẫn ngập sâu* Hàng ngàn ôtô bị kẹt trên quốc lộ 1A* Cứu bà con lúc đói
Quảng Nam: người dân tình nguyện cứu trợ hành khách bị kẹt xe
* Có nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại Quảng Nam
Phóng to |
| Những người từ nhiều xã lân cận muốn đi vào trung tâm thành phố Tam Kỳ phải nhờ xe tải chở, mỗi lượt từ 30 đến 50 ngàn - Ảnh Doãn Hoàng |
Đến chiều nay, Quảng Nam vẫn còn 57.000 nhà dân bị ngập, nhiều địa phương tại Quảng Nam vẫn còn ngập sâu trong nước. Hiện nhiều làng xã còn bị chia cắt, đặc biệt là vùng Tây huyện Quế Sơn và ốc đảo thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên đã bị cô lập hơn 1 tuần qua. Hàng nghìn người dân dân nơi đây đang thiếu đói và thiếu nước uống nghiêm trọng.
Chính quyền các địa phương đã đưa 17.700 gia đình với hơn 80.000 dân đi sơ tán. Bộ đội biên phòng đã vớt được 16 trong số 72 tàu thuyền của ngư dân xã Bình Minh (Thăng Bình) và Duy Hải (Duy Xuyên) cùng với 37 người trên đó và đưa vào trú ẩn an toàn tại cù lao Chàm (Hội An).
Điều đáng lo ngại hiện nay là dịch bệnh có nguy cơ bùng phát tại vùng lũ Quảng Nam. Chiều 13-11, trưởng trạm y tế xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ) Huỳnh Văn Thưởng cho biết đã có 12 người dân tại thôn Thăng Tân bị dịch cảm cúm và 5 người dân thôn Mỹ Can bị tiêu chảy. Sáng nay, UBND TP Tam Kỳ đã cử lực lượng y bác sĩ về các địa phương để triển khai công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân. Tại đây, hiện có gần 1.000 bị ngâp hơn 3 ngày qua.
Nỗ lực khắc phục hậu quả do lũ lụt
Sáng ngày 14-11, UBND tỉnh Quảng Nam đã phân công các đoàn công tác về trực tiếp các huyện: Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, Hiệp Đức, Quế Sơn... để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt gây ra thiệt hại nặng nề tại các địa phương này.
|
Theo thống kê từ Ban phòng chống lụt bão Quảng Nam, tính đến 17 giờ chiều ngày 14-11, trên địa bàn tỉnh đã có thêm 5 người chết và mất tích, nâng tổng số 16 người người chết và mất tích và 19 người bị thương trên địa bàn tỉnh trong đợt mưa lũ từ ngày 10-11 đến nay. Toàn tỉnh đã có trên 9.600 ngôi nhà, phòng học và trạm y tế bị sập đổ, lũ cuốn trôi, xiêu vẹo và hư hỏng do lũ tàn phá. Trong đó có 1.450 nhà bị sập đổ và lũ cuốn trôi, số còn lại bị lũ nhấn chìm làm hư hỏng nặng. Khoảng 25.000 tấn lương thực và 3.000 tấn giống cây trồng các loại bị lũ làm hư hại và trôi theo nước lũ. Trên 2.000 ha lúa, 5.000 ha màu cùng trên 2,2 triệu con gia súc, gia cầm cũng bị lũ cuốn trôi . Tổng thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1.500 tỷ đồng. |
Tỉnh đã quyết định trích ngân sách 15 tỷ đồng, hỗ trợ 500 tấn gạo và 20.000 thùng mì tôm để kịp thời hỗ trợ để khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng... tăng cường hơn 5000 chiến sỹ về các địa phương giúp nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả bão lụt.
Trước mắt tập trung hai vấn đề: cứu đói và đảm bảo nước uống cho người dân vùng ngập lụt. Ngành y tế cần tập trung xử lý đảm bảo nước uống cho dân; phòng chống dịch sau lũ.... Sở Điện lực cần sớm chỉ đạo kiểm tra đóng điện phục vụ nhân dân sản xuất, riêng những vùng còn ngập lụt cần kiểm tra kỹ đường dây đảm bảo an toàn trước khi đóng điện.
Về lâu dài, tập trung khắc phục hệ thống thủy lợi, hỗ trợ giống cho nhân dân gieo sạ đúng lịch thời vụ Đông-Xuân. Khắc phục hệ thống đường giao thông, hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt lên các huyện miền núi trong tỉnh.
Tỉnh Quảng Nam đang đề xuất Chỉnh phủ hỗ trợ: 5000 tấn gạo và 1000 tấn giống cứu đói cho dân và khôi phục sản xuất nông nghiệp. Đề nghị Bộ y tế hỗ trợ 1 tấn Cloramin bột, 2 triệu viên Cloramin B để xử lý nước uống cho người dân vùng ngập lụt và 200 cơ số thuốc để phòng chống dịch bệnh cho người dân sau lũ.
Phóng to |
![]() |
|
Anh Đinh Công Phúc ở thôn Đông Bình, xã Duy Vĩnh, huyện Duy Xuyên đang dỡ dọn ngôi nhà bị toang hoang sau mưa lũ - Ảnh: Minh Thu |
Ngày 14-11, hàng nghìn học sinh ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do nước vẫn còn ngập sâu tại các điểm trường và tập trung dọn vệ sinh môi trường tẩy dọn lớp bùn đất sau lũ lụt tại các trường học |
Phóng to |
![]() |
| Anh Võ Hồng Luân lái chuyền tàu đầu tiên từ đầu mùa lũ đến nay cứu trợ gần 1.500 người dân đang bị thiếu đói do lũ chia cắt ở ốc đảo thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên | Hàng nghìn người dân thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên tập trung đến trước cổng trường Tiểu học số 2 Duy Vinh để đợi chuyến tàu cứu trợ mì tôm đầu tiên sau hơn 1 tuần bị cô lập do lũ - Ảnh: Minh Thu |
Phóng to |
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Sỹ (áo trắng), Chủ tịch HĐND, Phó bí thư thường trực tỉnh uỷ tỉnh Quảng Nam hỗ trợ mì tôm cho người dân bị cô lập do lũ tại bến tàu ở thôn ốc đảo Đông Bình, xã Duy Vinh. | Cháu Phạm thị Lai (8 tuổi, trái) và Lê thị Thương (8 tuổi) do đói lâu ngày vừa được hỗ trợ mì tôm đã ăn sống ngon lành - Ảnh: Minh Thu |
Phóng to |
![]() |
| Người dân thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên(Quảng Nam) vẫy tay chào tỏ lòng biết ơn tấm lòng từ thiện của các nhà hảo tâm đã kịp thời đưa lương thực cứu trợ họ vượt qua khó khăn sau những ngày mưa lũ hoành hành. | Nhiều gia đình tại tỉnh Quảng Nam cũng phát huy nội lực dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh sạch sẽ vật dụng gia đình sau mưa lũ - Ảnh: Minh Thu |
Chiều nay, UBND tỉnh cũng đã công bố mức chi hỗ trợ cho thiệt hại bão lũ trên địa bàn. Theo đó, gia đình có người chết, mất tích: 3.000.000 đồng/người; gia đình có người bị thương nặng: 1.000.000 đồng/người; nhà ở chính bị sập, trôi, hư hỏng hoàn toàn: 5.000.000 đồng/nhà và trợ giúp cứu đói đối với những gia đình thật sự khó khăn do hậu quả lũ lụt: 10kg/người/tháng (tùy theo hoàn cảnh có thể hỗ trợ từ 1 đến 3 tháng).
Đối với hộ gia đình bị mất tàu thuyền, gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn; giao Sở Thủy sản chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, xác minh cụ thể, tổng hợp và kịp thời đề xuất mức hỗ trợ.
* Cho đến tối hôm qua, gần 4.000 hành khách bị kẹt trên đọan đường từ Chu Lai đến xã Tam Anh (Núi Thành, Quảng Nam) đã trải qua hơn 2 ngày "tị nạn" trên xe khách, chịu biết bao khổ sở. Tuy nhiên, tấm lòng người dân địa phương đã khiến họ vô cùng cảm động.
Liên tục hai ngày nay, hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ xã Tam Anh Bắc (Núi Thành) đã huy động bà con nấu gần 100 nồi cháo phục vụ miễn phí cho người già và trẻ em trên các xe khách bị kẹt lại do lũ. Ông Phạm Văn Quyện - phó chủ tịch UBND huyện Núi Thành - nói: "Không chỉ có hành khách cảm động về tình cảm của người dân nơi đây mà chính chúng tôi cũng bất ngờ vì họ làm được những việc ngoài sức mình trong khi chính gia đình cũng đang chạy lũ"...
Trong khi đó, ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam và huyện Núi Thành đã huy động lực lựợng quân sự, công an, dân quân triển khai lực lượng điều tiết giao thông, ổn định trật tự trên gần 5 km có xe khách, xe tải bị kẹt; thường xuyên kiểm tra, vận động các hàng quán bên đường không tăng giá cơm, nước uống.
Hai ngày qua, huyện đã cứu trợ khẩn cấp cho hành khách 500 thùng mì tôm và 100 thùng nước khoáng. Lực lượng y sĩ, bác sĩ của huyện và các trạm y tế các xã ven quốc lộ đến từng xe khách hỏi thăm, chăm sóc sức khỏe cho mọi người; một lượng lớn thuốc phòng dịch cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cùng ngày, đội thanh niên xung kích của tỉnh đoàn Quảng Nam đã triển khai lực lượng với 40 thành viên, chuyển 120 thùng mì tôm, 10 thùng nước khoáng cứu trợ khẩn cấp cho hàng trăm hành khách cả hai tuyến đường sắt, đường quốc lộ đang kẹt tại địa phận Tam Kỳ.
Anh Lê Công Hòa - tài xế xe khách 19L - 4894 (tuyến Phú Thọ - TP. Hồ Chí Minh) - nói: "Trên xe tôi có 47 khách, ai cũng cảm thấy yên tâm và cảm ơn người dân Núi Thành, họ quá tốt...".
..............................
Phóng to |
|
Để có cái ăn trong những ngày bão lũ, người dân nghèo luôn phải chấp nhận nguy hiểm như thế này. |
Những trận mưa lũ lớn liên hồi cứ ụp xuống đầu người dân vùng quê Quảng Ngãi gây thiệt hại nặng nề về người và của, đẩy người dân nghèo của tỉnh này đứng trước cảnh thiếu đói chất chồng.
Lương thực, thuốc men cứu tế dân vùng lũ mấy ngày hôm nay phải nằm chờ vì hàng loạt tuyến đường bị sạt lở, chia cắt không thể lưu thông, hàng ngàn giếng nước không thể sử dụng trong sinh hoạt, bệnh tật uy hiếp từng nhà…
Đợt mưa lũ cũ vừa tan, người dân thả ngay hạt giống xuống ruộng đồng với hy vọng ba ngày tết 2008 cả nhà không sợ thiếu ăn thì bỗng chốc đợt lũ mới lại nổi lên cày nát tất cả. Trở về với hai bàn tay trắng, nỗi lo toan hiện rõ lên từng gương mặt mỗi người.
Chúng tôi xuống tận những vùng ngập lụt, chứng kiến những bác nông dân mặt còn tái nhợt qua 5 lần chạy lũ mà thấy chạnh lòng. Có người buồn rầu “tết này đói thật rồi, lúa má, rau màu hư sạch thế này còn biết trông vào chi mà sống”, có người lại lo “mỗi tháng phải cung cấp cho đứa con nhà tui cả triệu bạc để nó ăn học tận trong thành phố, nay mưa lũ làm cho tan nát như vầy, tiền đâu gởi vô cho con học tiếp”.
Những đau nỗi lo như thế vẫn tăng lên từng ngày, đè nặng, bóp chặt dân làng Quảng Ngãi.
...........................
Thừa Thiên - Huế: Hàng cứu trợ bạn đọc Tuổi Trẻ đến với người dân
Ngày 13 và 14-11, Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Huế phối hợp với Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế đã gấp rút chuyển 467 thùng mì gói (100 gói/thùng, trị giá 50 triệu đồng) của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đến hàng chục thôn tại ba xã của huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) đã và đang còn ngập sâu và dân cư sơ tán chưa về được nhà.
Những thùng mì đã vượt qua không biết bao gian khó trên các con đường đã bị lũ tàn phá và ngập sâu trong nước để đến với những người dân cả tháng nay bị lũ vây chặt.
Phóng to |
| Chiều tối 13 - 11, vượt qua bao đoạn đường bị lũ tàn phá, còn ngập nặng, những thùng mì ăn liền đã được đưa đến bà con thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang. Hải Tiến là nơi sát biển Thuận An, trong trận lũ thôn bị biển xâm thực sâu đến gần 30m, dài 250m khiến hàng chục hộ dân buộc sơ tán khẩn cấp |
Phóng to |
![]() |
| Sáng 14 - 11, tiếp tục đợt cứu trợ khẩn cấp, xe tải chở hàng cứu trợ của bạn đọc Tuổi Trẻ cố vượt qua những còn đường ngập sâu để đến với người dân hai xã vùng lũ Phú Hồ và Phú Lương | Sau khi trung chuyển từ xe ôtô qua đò máy, hơn 1 tiếng đồng hồ vượt ngược dòng nước lũ còn mênh mông, hàng cứu trọ cũng đã đến được với thôn Kê Xá - thôn đầu tiên trong rất nhiều thôn của Phú Lương mà đoàn tìm đến |
Phóng to |
| Chủ tịch UBND xã Nguyễn Viết Ngữ trao hàng cứu trợ của bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho anh Nguyễn Tú, thôn Giang Tây. Cả nhà anh Tú bảy người, ngoài vợ và bốn đứa con anh Tú còn phải chăm lo người cha gần 70 tuổi bị bệnh thần kinh hàng chục năm nay |
.............................
Miền Trung kiệt sức
Phóng to |
|
Ngồi bên bờ sông Cẩm Lệ, bà Hồ Thị Toan bần thần nhìn về làng Hòa Xuân (TP Đà Nẵng), nơi căn nhà của bà đã bị nhấn chìm trong lũ hôm 12-11 |
Trôi theo lũ hết rồi
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Thi thể bà cụ Nguyễn Thị Phấn đặt ở một góc Bệnh viện Điện Bàn, Quảng Nam. Mọi người thương xót, cố kê cho bà cụ 94 tuổi góc yên nghỉ khô ráo nhưng đành bó tay vì bệnh viện chìm sâu trong nước. Một ngày, rồi hai ngày trôi qua lạnh lẽo, thi thể bà cụ mới được đưa về nhà. Bế thi thể mẹ trên tay, người con cả Trần Đinh, 74 tuổi như muốn khuỵu xuống: "Không nỡ để mẹ nằm ở nơi lạnh lẽo này, nhưng thật tình tôi cũng chưa biết làm đám tang và chôn mẹ ở đâu giữa nước lũ mênh mông!".
Nỗi đau giữa lũ
|
Lá thư ban biên tập
Bão trên đầu vừa qua thì lũ dưới chân ào đến. Năm cơn lũ chồng lên lũ, khúc ruột nghèo miền Trung như chìm trong biển nước. Hạt lúa hạt gạo cuối cùng cũng bị cuốn trôi. Hàng vạn trẻ thơ và người già miền Trung thân yêu đang chống chọi cùng đói lạnh. Ngay trong cơn lũ dữ, hôm qua ban biên tập báo Tuổi Trẻ đã xuất 150 triệu đồng mua bánh mì, mì gói, nước sạch... để cứu trợ khẩn cấp cho bà con ở ba tỉnh thành Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Phóng viên, cán bộ, nhân viên Tuổi Trẻ ở các địa bàn trên hôm qua đội mưa lội lũ để thực thi nhiệm vụ khẩn cấp này. Chưa đủ... "Phải nói đợt lũ này là quá sức chịu đựng của dân" - ông chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Hải xót xa nói. Ông khẩn thiết cầu viện sự trợ giúp của trung ương, các tỉnh bạn và người dân cả nước bởi lũ chồng lũ, dân kiệt sức mà chính quyền cũng kiệt sức. Chính vì thế, hôm nay ban biên tập báo Tuổi Trẻ quyết định mở cuộc vận động quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung ruột thịt, ngõ hầu đỡ đần phần nào đồng bào mình trong cơn khốn khó. Mong bạn đọc xa gần góp tay cùng chúng tôi. |
Lúc chúng tôi đến, cả Bệnh viện Điện Bàn vẫn đang xót thương bà cụ, nhưng các bác sĩ cũng không còn thời gian để nghĩ đến bà. Các sản phụ chuyển dạ trong cơn lũ được người thân, hàng xóm cõng vác, đẩy mủng, chở ghe cuống quýt đưa đến bệnh viện. Lũ lên nhanh từng phút. Nhiều sản phụ ngập chìm trong nước. Chân tay họ tê cứng. Mặt họ tái xanh vì lạnh và đau đớn. Chồng đi làm xa, sản phụ Trần Thị Hoa may mắn vào đến bệnh viện thì điện cúp.
Bác sĩ phải mổ ca sinh này bằng đèn pin. Bé vừa chào đời thì các cô hộ sinh lại che mưa, băng lũ chuyển bé sang khoa sản. Họ cẩn thận bỏ bé vào thau nhôm để lỡ trượt bùn té, bé sẽ không chìm. Nước mưa tạt ướt lưng áo các cô hộ sinh và hắt cả vào mặt bé. Ở phòng hồi sức, mẹ bé kiệt sức vì dầm nước lạnh, vẫn đang nằm im lìm...
Suốt cả ngày 12-11, khoa sản Bệnh viện Điện Bàn căng như sợi dây đàn. Nhiều ca chờ sinh vẫn đang nằm la liệt trong các phòng và tràn ra cả hành lang. Điện vẫn cúp. Lũ vẫn lên. Tiếng rên rỉ khóc đau của các sản phụ lẫn trong tiếng mưa tầm tã.
Nhiều ánh mắt đỏ hoe ngước lên cầu trời đừng mưa nữa. Gương mặt họ sũng nước mắt, nhưng môi bặm lại để khỏi bật lên tiếng khóc. Một sản phụ nghẹn giọng tâm sự với chúng tôi: "Nếu ông trời cho mẹ tròn con vuông, tôi sẽ đặt tên cháu là Nguyễn Thị Lũ hoặc Nguyễn Văn Lũ để cháu khắc ghi trận lũ kinh hoàng này".
Trắng tay
Phóng to |
| "Trong nớ có người kêu cứu. Chèo vô đi!" (ảnh chụp sáng 13-11 tại thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam) |
Ngoài trời lũ mênh mông, mọi người cũng đang gồng mình vượt qua lũ. Nhiều người nói chưa bao giờ đời mình phải đối phó với lũ dồn dập và lớn kinh hoàng như thế này. Họ kiệt quệ, chỉ còn mong cứu được mạng mình!
Lúc thuyền chúng tôi cặp vào ngôi nhà ở khối Nam, thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn, chị Trần Thị Loan vẫn đang ôm con ngồi khóc. Chỉ ngôi nhà xập xệ bị lũ dâng tận nóc và cuốn tốc cả mái, sập cả tường, chị nói như người mất hồn: "Mất hết rồi! Mất hết rồi".
Là nông dân không đất, vợ chồng chị Loan phải thuê ba sào ruộng để làm. Chắt bóp hàng năm trời, họ mới gầy dựng được đàn bò mong tới ngày xuất chuồng, xây nhà cho con. Lũ bất ngờ về nhanh đến mức cuốn trôi luôn cả đàn bò vẫn đang cột dây. Chị như điên dại định lao thân theo chúng giữa dòng lũ, nhưng hai đứa con thơ đã níu chân mẹ lại. Họ trắng tay trong khi món nợ ngân hàng 5 triệu đồng chưa trả được.
Phóng to |
|
Một trong hai đứa trẻ chào đời đúng vào đêm đỉnh lũ tràn qua nhấn chìm toàn bộ Bệnh viện Điện Bàn, Quảng Nam (ảnh chụp sáng 13-11) |
Ở vùng lũ sâu Hòa Xuân (Đà Nẵng), bà Hồ Thị Toan, 85 tuổi, run rẩy đứng giữa trời mưa gió. Gương mặt hằn sâu tuổi tác và phận đời cơ cực không kìm nổi nỗi buồn: "Trôi hết ra sông, ra biển rồi!".
Sáng 12-11, lũ dâng cuồn cuộn đe dọa sinh mạng con người. Bà Toan cùng con gái Nguyễn Thị Hiền và hai đứa cháu ngoại chỉ kịp thoát mạng nhờ lực lượng cứu hộ. "Tiền hết mà người cũng kiệt sức rồi! Tôi muốn về nhà quá. Không còn gì thì cũng còn mảnh đất tổ tiên của mình" - bà Toan tâm sự trong tiếng nấc nghẹn liên tục. Cháu nhỏ nhìn bà khóc cũng khóc theo. Nước vẫn còn quá cao.
Ở vùng lũ ngoại thành Đà Nẵng, đi đến đâu chúng tôi cũng gặp mưa như trút nước trên trời trắng xóa và nước mắt đầm đìa trên mặt người. Mấy trận lũ dồn dập đổ về, ông Trần Nợ (67 tuổi, xã Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng) càng bệnh nặng, nằm liệt giường, không di chuyển nổi. Đêm 12-11 vừa rồi, nước lũ dâng lên gần ngập qua đầu ông. Bà Đồng, vợ ông, yếu sức chỉ biết khóc kêu la hàng xóm cứu chồng. Lọm khọm bốc nắm gạo cuối cùng chưa đầy nổi một bàn tay trong cái khạp sũng nước, bà Đồng gạt nước mắt: "Ngày hôm qua, tôi đã nhịn ăn cho ông ấy chén cháo cầm hơi. Nhưng hôm nay ông ấy cũng chỉ còn được một chén cuối cùng! Mai mốt chắc tôi phải đi xin cây chuối của hàng xóm để ăn thay cơm". Bà chưa dứt lời, mưa lại ào ào đổ xuống.
|
Bình Minh lại đau khổ tột cùng
Chủ tịch UBND xã Bình Minh Trương Công Hùng cho biết hàng trăm ngư dân chạy về xã kêu khóc suốt hai ngày nay nhưng xã không thể làm gì hơn là khuyên nhủ, động viên họ không liều mạng xuống biển vớt tài sản bị trôi. Rất nhiều người trong số họ còn nợ ngân hàng hàng trăm triệu đồng vay để đóng tàu hành nghề chưa được bao lâu. |


















Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận