
Antonio Pizzonia "tung cước" vào người đàn ông bắt nạt con trai mình - Ảnh chụp màn hình
Vụ việc xảy ra tại công viên đua xe Speedsportz ở quận Montgomery, bang Texas (Mỹ), nơi cựu tay đua F1 Pizzonia có mặt để cổ vũ con trai mình là Antonio Pizzonia Neto thi đấu tại giải SKUSAWinter Series 2026.
Theo đoạn video được đăng tải trên cổng tin tức G1 và mạng xã hội, cựu tay đua 45 tuổi lao tới, tung một cú đá thẳng vào lưng một người đàn ông.
Trước đó, người này được cho là đang tranh cãi và liên tục chỉ tay vào mặt con trai nhỏ của Pizzonia. Sau cú đá, Pizzonia còn bồi thêm một cú đấm bằng tay phải vào cằm đối phương trước khi cả hai được mọi người can ngăn.
Pizzonia bị Cảnh sát quận Montgomery bắt giữ ngay sau đó. Sau một thời gian bị tạm giam, ông đã được bảo lãnh tại ngoại.
Chia sẻ lần đầu tiên về sự cố trên Instagram cá nhân, Pizzonia thừa nhận mình đã hành động theo bản năng để bảo vệ con.
"Mọi người đừng lo, tôi đã về nhà an toàn. Thực sự đã có một sự cố xảy ra mà có lẽ đã phản ứng theo một cách khác. Tuy nhiên vào khoảnh khắc đó, tôi thấy con trai mình - một đứa trẻ - đang bị một người lớn chèn ép. Theo bản năng, tôi đã lao vào bảo vệ con”, Pizzonia viết.
Hồ sơ Cảnh sát quận Montgomery cũng công bố ảnh chân dung của Pizzonia sau vụ bắt giữ. Trước khi xảy ra vụ việc này, cựu ngôi sao F1 vừa tận hưởng kỳ nghỉ năm mới cùng gia đình tại Florida (Mỹ).
Dù được cộng đồng mạng và người hâm mộ chia sẻ vì tình cảm dành cho con, hành vi bạo lực của cựu tay đua người Brazil vẫn đang phải đối mặt với những rắc rối về mặt pháp lý tại Texas.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận