
Ông Abramovich tiếc nuối khi chưa thể nói lời tạm biệt đúng nghĩa với Chelsea - Ảnh: REUTERS
Cụ thể hơn, ông Abramovich bày tỏ mong muốn được trở lại sân cỏ dù chỉ một lần, để nói lời "tạm biệt đúng nghĩa" với Chelsea.
Vào tháng 3-2022, Abramovich thông báo ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán CLB Chelsea, giữa lúc những cáo buộc ông là đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày càng chồng chất. Chính điều đó đã dẫn đến lệnh trừng phạt từ Chính phủ Anh ngay sau đó.
Tuy nhiên trong cuốn sách "Sanctioned: The Inside Story of the Sale of Chelsea FC" lại hé lộ một khía cạnh khác. Cuốn sách khắc họa hình ảnh Abramovich đã làm việc bí mật và không mệt mỏi trong các cuộc đàm phán hòa bình ngay từ những ngày đầu cuộc tấn công, thậm chí cả sau khi ông bị đầu độc tại một căn hộ ở Kiev.
Việc bán câu lạc bộ cho Tập đoàn Todd Boehly-Clearlake Capital vào tháng 5-2022 đã mang về 2,5 tỉ bảng Anh. Số tiền này hiện đang nằm trong một tài khoản ngân hàng bị phong tỏa tại Anh, chờ được chuyển đến các tổ chức từ thiện hỗ trợ nạn nhân chiến tranh ở Ukraine.
Trong cuộc phỏng vấn cho cuốn sách, Abramovich tiết lộ một cách thẳng thắn rằng ông không bao giờ muốn sở hữu một câu lạc bộ nào khác sau khi rời Chelsea - đội bóng ông mua với giá 140 triệu bảng vào năm 2003 và đã đưa lên đỉnh cao vinh quang với vô số danh hiệu.
Khi được hỏi về Chelsea và những dự định tương lai, Abramovich chia sẻ: "Có lẽ một ngày nào đó sẽ có dịp tôi có thể đến một trận đấu và nói lời tạm biệt đúng nghĩa, nhưng chỉ vậy thôi".
Ông khẳng định: "Tôi không có hứng thú với bất kỳ vai trò nào trong một câu lạc bộ bóng đá, chắc chắn không phải một vai trò chuyên nghiệp".
Tuy nhiên, Abramovich để ngỏ khả năng hỗ trợ: "Có thể có điều gì đó tôi có thể giúp đỡ các học viện và cầu thủ trẻ, mang lại cơ hội lớn hơn cho những người có hoàn cảnh khó khăn, nếu có một sáng kiến thực sự tạo ra sự khác biệt. Nhưng về việc sở hữu hoặc một vai trò chuyên nghiệp tại một câu lạc bộ, tôi đã xong với điều đó trong cuộc đời này".
Về những cáo buộc nhắm vào mình, bao gồm cả từ Chính phủ Anh, Abramovich bình thản nói: "Có một câu nói cổ của người Nga "chó cứ sủa, đoàn lữ hành cứ đi", và điều đó rất đúng ở đây. Dù tôi làm gì, mọi người sẽ luôn buộc tội tôi có một ý đồ nào đó".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận