
Cựu tiền đạo Arsenal Billy Vigar đã qua đời ở tuổi 21 sau khi bị "chấn thương sọ não nghiêm trọng" khi đang chơi cho CLB Chichester City - Ảnh: Sky Sports
Vigar đã bị chấn thương kinh hoàng trong trận đấu giữa Chichester City và Wingate & Finchley cuối tuần trước tại Isthmian League Premier Division. Theo tờ Daily Mail (Anh), cầu thủ này đã va vào một bức tường bê tông khi cố giữ bóng. Và sau đó anh đã rơi vào tình trạng hôn mê.
Một tuyên bố từ gia đình Vigar cho biết: "Sau khi bị chấn thương sọ não nghiêm trọng vào thứ Bảy tuần trước, Billy Vigar đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Sau đó anh ấy được phẫu thuật để hỗ trợ khả năng hồi phục. Mặc dù phẫu thuật có hiệu quả, nhưng do chấn thương quá nặng, anh ấy đã qua đời".
Vigar là sản phẩm từ học viện Hale End của Arsenal và gia nhập đội trẻ "Pháo thủ" năm 14 tuổi. Anh là một phần của đội U21 Arsenal cho đến năm 2024 và được mô tả là "nhanh nhẹn, mạnh mẽ và quyết tâm cao độ".
Đến năm 2024, Vigar chuyển đến Hastings United, trước khi đầu quân cho Chichester vào năm 2025.
CLB Arsenal cũng bày tỏ sự đau buồn về cái chết của Vigar khi viết: "Mọi người tại Arsenal đều vô cùng thương tiếc khi nghe tin về sự ra đi bi thảm của Billy Vigar.
Bên cạnh tài năng đáng kể của mình, Billy sẽ luôn được nhớ đến vì tình yêu dành cho bóng đá, niềm tự hào khi đại diện cho câu lạc bộ Arsenal. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Vigar và bạn bè của anh trong thời điểm vô cùng khó khăn này".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận