![]() |
Ảnh: V.Q. |
Nhưng vì sao con người lại cười? Cười cái gì? Một người bị trượt vỏ chuối bổ chổng khiến người khác nhìn thấy phải bật cười, nhưng người bị ngã không thể cười. Diễn viên hài thường có tâm lý căng thẳng khi diễn, chỉ có khán giả là thỏa thuê cười. Những đứa trẻ khi mới sinh ra, chưa hiểu gì vẫn thường toét miệng cười. Một người không hiểu chuyện gì, nhưng thấy người khác cười cũng cười theo.
Những ví dụ như thế còn nhiều. Vậy thì tính trải nghiệm của cái cười là gì? Những câu hỏi được nêu ra và cũng được gợi ý tìm lời giải trong cuốn sách mỏng chỉ có 72 trang, kèm nhiều hình minh họa thú vị của Lionel Koechlin. Ấn bản VN do Trúc Đào dịch, Phạm Toàn hiệu đính.
Đây là cuốn sách mới nhất nằm trong Tủ sách Thú vui tư duy của NXB Tri Thức, do nhà triết học Myriam Revault d’Allonnes chủ biên, quy tụ quanh bà gồm các nhà triết học, nhà văn, nhà tư tưởng và cùng thực hiện dự án triết học cho trẻ em. Tủ sách dành cho bạn đọc từ 11 tuổi trở lên. Các tác phẩm thuộc tủ sách này đã được NXB Tri Thức ấn hành gồm: Con người là gì?, Tự do là gì?, Tại sao con người gây ra chiến tranh?...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận