21/12/2005 09:05 GMT+7

Cuộc thi truyện ngắn...ngắn...!: Miệng lưỡi thiên hạ

QUỲNH NHƯ (Cần Thơ)
QUỲNH NHƯ (Cần Thơ)

TTC - Buổi sáng, có hai người ngồi nói chuyện... A: Ê! Có tin gì mới không? B: Tao mới gặp ca sĩ X ngồi trong một chiếc Mẹc đen, mua vé số trước khách sạn Sofitel. Nhìn ảnh cầm xấp vé số, tao ước được làm con bé bán vé số...

A:…

***

2 giờ chiều cùng ngày, tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố…

G: Mày hay tin gì chưa? H: Gì? G: Nghe đâu thằng ca sĩ X. quen với một con nhỏ bán vé số trước khách sạn Sofitel. H: Hừ, chuyện khó tin! G: Nghe đâu bữa đó "chàng" lái chiếc Mẹc đen mới cáu chưa quen, nên tông vô bàn bán vé số. "Chàng" bồi thường thiệt hại, nhưng con nhỏ không chịu, mà đòi… tống tình. H: Chà, tội nghiệp quá! Một ngôi sao sáng chói sa vào một vũng tối.

***

4 giờ chiều tại tòa soạn một tờ báo… (Reng… reng… ).

M: Alô… N: Có tin hấp dẫn đây, thưa sếp. Nghe nói sao X. sắp làm đám cưới với một nàng lọ lem hành nghề ghi đề ở một con hẻm gần Sofitel. Dự định sẽ rước dâu bằng một chiếc Mẹc đen. M: Hay đấy! Nhớ giật tít lớn, phóng to ảnh, đưa lên trang nhất. À, nhớ bí mật, đừng cho các báo khác biết nhé!

***

6 giờ 27 phút chiều trong quán nhậu…

P: Có nghe tin gì về ca sĩ X. chưa? Q: Gì thế? P: Cuối tháng này, X. sẽ làm đám cưới với con nhỏ ca sĩ hát bài "Xấp vé số của em". Q: Thôi, cha nội! Làm gì cưới gấp vậy? Con nhỏ mới 17, 18 tuổi mà! P: Ai biết. Radio đưa tin đàng hoàng! Nghe đâu thằng chả "lỡ lầm" gì đó với con bé… Q: Ra vậy! Chắc bữa đó phải đi coi mới được. Tổ chức ở đâu? P: Sofitel.

***

7 giờ 30 phút tối trong một ngôi nhà nhỏ...

Y: Z ơi, thần tượng sụp đổ rồi mày ơi…! Z: Chuyện gì mà thê thảm vậy? Y (nức nở): Hic... tao mua một chai keo Con Voi rồi nè! Kể cho mày xong tao uống luôn để giã từ cõi đời đen bạc. Hic... mày biết không, anh X. của tụi mình đã có con với ca sĩ T. rồi. Hai người sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng này ở khách sạn Sofitel và sẽ trao nhẫn cho nhau trên một chiếc trực thăng màu đen bóng loáng. Ôi, cuộc đời tao đến đây là chấm hết, có lẽ tao phải nói lời vĩnh biệt mày thôi! Hic... hic...

***

Đó là một buổi tối đầu tháng 8. Mưa tuôn ầm ầm. Có hai cô gái nước mắt ràn rụa đang ngồi than thân trách phận. Xa xa, trong một phòng trà vô cùng lãng mạn và ấm áp, ca sĩ X. đang ung dung hát bài "Miệng lưỡi thiên hạ" - bài nhạc Việt nhái mới nhất đang nằm trong topten Làn Sóng Đen của báo Tuổi Trẻ Cười.

Tranh dự thi Dân số & môi trường

iikyiL0H.jpgPhóng to
QUỲNH NHƯ (Cần Thơ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên