- Ta vừa nhận được chỉ thị của Thượng Đế dạy từ nay mọi án đồ phải được xét xử công minh. Nếu vụ nào bị dính "dây mơ rễ má"... khó xử thì giao cho phủ Khai Phong của ông "mặt sắt đen sì" cho... khỏe!
Một vị phán quan bước ra dập gối tâu:
- Muôn tâu, có một vụ án ở dương gian mà tội đồ lại dính dáng tới người âm phủ ta rất khó xử, xin bệ hạ cho biết tôn ý?
- Vụ án ra sao? - Diêm Vương hỏi.
- Tâu, Phiến Phiến công chúa bên Nam Hải ham "chơi trội", lấy trộm châu ngọc sính lễ trị giá hằng mấy trăm triệu đồng, bái bai con trai Tây Hải Long Vương, trốn lên trần gian mở quán "đèn mờ". Cô ta phải lòng một anh chàng cao ráo bảnh trai, nhưng du thủ du thực, chỉ biết làm ăn... phi pháp! Hiện anh chàng đã bị bắt vì tội... buôn lậu, lén tuồn hàng qua biên giới. Còn công chúa chạy về... cầu cứu cha mẹ. Nay bên Tây Hải có đơn thưa về tội tráo hôn, lường gạt vòng vàng... Nhưng thần nghĩ Nam Hải Long Vương là bào đệ của hoàng hậu ta... Thật là khó!
Diêm Vương nghe vậy vuốt râu gật gù:
- À... À... Vừa rồi ta có nghe hậu kể qua, nhưng nội vụ chưa... nắm rõ. Vậy, phán quan 1, ngươi coi lại hồ sơ để tìm "kẽ hở", khoan gởi sang "Bao Hắc Tử", hắn chẳng biết vị nể ai... "kẹt" lắm!
- Muôn tâu, vậy coi như tạm gác để "nghe ngóng tình hình" rồi... xử lý sau ạ?
- Đúng, ta phải nghĩ cách mà... xử lý nội bộ thôi, kiểm điểm phê bình là... nặng lắm rồi! Riêng bên Tây Hải, ta sẽ đích thân đến gặp để... dàn xếp. À, khanh nhớ bảo bên Nam Hải hãy chuẩn bị ít "quà" hải sản trân châu mã não... gởi lên cho các vị Thái Bạch Kim Tinh, Nam Tào, Bắc Đẩu... cùng các vị tinh quân "có trách nhiệm" khác, đừng để sót ai, phòng khi bên Tây Hải không chịu bãi nại, kiện lên họ sẽ lờ đi cho mình... Thôi, truyền bãi chầu... để còn về... chuẩn bị đi dự tiệc mời của cái đám "chạy dự án". Nghe nói "đã" lắm!...
Tuổi Trẻ Cười số 344(ra ngày 15-11-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận