15/03/2018 13:10 GMT+7

Cuộc hôn nhơn tai vạ!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - "Cưới chạy tang" là tình trạng ngồ ngộ hơi hiếm nhưng rất bình thường. Nay dân mạng 
còn sáng tạo ra một khái niệm mới: ly hôn… chạy tang!

Cuộc hôn nhơn tai vạ! - Ảnh 1.

- Ở đâu mà ra cái khái niệm bá đạo vậy?

- Là từ cuộc hôn nhơn lớn đang đổ vỡ mà dân tình đang nhớn nhác nghe ngóng đấy!

- Cặp đại gia - chưn dài nào hả?

- Đang rần rần ra đấy: cô A chào bán cái ngàn vàng cho ông B, được ông C làm mai làm mối. Ông B choáng ngợp với mớ nhan sắc và cái ngàn vàng, lại thêm lời ngon ngọt của ông mai nên bập ngay dù giang hồ đã nhiều lời đàm tiếu. 

Thế rồi cơ quan pháp luật phát hiện cô A dậy thì non, cuộc hôn nhơn không hợp pháp và cái ngàn vàng là lừa đảo đàng trai dù đàng trai cam tâm tình nguyện bị lừa. Thế là quáng quàng ly hôn… chạy tang!

- Ly hôn thì ly hôn, chớ tang nào đâu mà chạy?

- Có đấy. Dân tình đồn đoán: cặp đôi này mà không giãn ra thế nào cũng… có tang!

- Vậy nếu họ giãn ra, đường ai nấy đi thì êm chớ gì?

- Đâu có đơn giản vậy. Quốc có quốc pháp, gia có gia phong. Đâu có chuyện làm bậy, bị phát hiện rồi nguyên chủ phát hoàn, trả về nguyên trạng rồi nói "em vô can, em vô can". Ít ra cũng sẽ có chuyện đấy…

- Chuyện gì?

- Chuyện liên quan với ông mai bà mối, với mấy cha nội đi dự cưới cụng ly bôm bốp hoan hô chúc mừng trăm năm hạnh phúc!

- Ui, đúng là cuộc hôn nhơn tai vạ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên