13/01/2004 14:18 GMT+7

Cuộc hải trình đầu tiên của tàu Queen Mary 2 trong gió bão

L.XUÂN (Theo AFP, AP, THX)
L.XUÂN (Theo AFP, AP, THX)

Lúc 18g30 phút (GMT và cũng là giờ địa phương), trễ một giờ rưỡi so với dự kiến vì phải giải quyết quá nhiều hành lý mang theo, con tàu lớn nhất thế giới Queen Mary 2 đã nhổ neo từ cảng Southampton ở bờ biển phía nam nước Anh để tiến đến Fort Lauderdale ở Florida (Mỹ) trong tình hình an ninh được thắt chặt.

TtSb13or.jpgPhóng to

Và trong cuộc hải trình đầu tiên - dự kiến dài 14 ngày - QueenMary 2 sẽ phải đối diện với một cơn bão lớn trên biển Manche.

Theo cơ quan khí tượng Anh, 2.600 hành khách và 1.400 nhân viên thuỷ thủ đoàn sẽ phải chịu thử thách trước những cơn gió mạnh đến 160 km/giờ kèm theo những trận mưa tầm tã khiến biển động rất mạnh. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của công ty chủ tàu Cunard, con tàu có tải trọng 150.000 tấn trị giá 870 triệu euro này đã "được chế tạo để đối đầu với những trận bão tồi tệ nhất của Đại Tây Dương" và đạt tốc độ trung bình 30 hải lý/giờ.

Trước đây một năm, khi chưa hoàn thành, QueenMary 2 đã được đặt kín chỗ dù giá vé lên đến 3.159 euro/người cho một phòng đôi. Với phòng lớn hai tầng rộng 209 m2 nhìn ra biển ở mũi tàu giá lên đến 41.249 euro/người. Tàu có 1.310 phòng, năm hồ bơi, 20 nhà hàng, quán rượu, phòng khánh tiết, một nhà hát 1.094 chỗ, một khu vườn mùa đông, nột rạp hát ngoài trời và một trung tâm liệu pháp biển. Trên đường đi, tàu sẽ ghé qua quần đảo Canaries và Bahamas.

L.XUÂN (Theo AFP, AP, THX)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên