Cuộc tọa đàm chủ đề Thói quen đọc sách của người công chức lãnh đạo với sự dẫn dắt của MC Thế Thanh - nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa TP.HCM - và diễn giả Phạm Phương Thảo - nguyên chủ tịch HÐND TP.HCM - diễn ra rất sôi nổi. Nhiều bạn trẻ đã chăm chú nghe bà Thảo tâm sự về cách dành dụm thời gian để đọc sách, về câu chuyện bà phải đọc tài liệu thế nào để chuẩn bị bài nói chuyện với vợ chồng tổng thống Mỹ Bill và Hillary Clinton lúc đến TP.HCM năm 2000.
Mặc dù đã về hưu, bà Thảo cho biết vẫn còn cảm giác bị thời gian rượt đuổi khi phải thu xếp giữa các công việc xã hội và đọc sách. Nói về sự gắn bó của mình với chương trình Nói và làm - một chương trình đặc biệt riêng có của TP.HCM, bà Thảo cho rằng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ là dân phải được mở miệng, chương trình Nói và làm tồn tại đã năm năm qua cũng là phản ánh tinh thần này. Khi biết trong nhà bà Thảo có hàng nghìn quyển sách được tổ chức thành góc đọc sách gia đình, nhiều bạn trẻ hào hứng đặt câu hỏi về việc bà Thảo vừa viết xong tập sách Ði qua thời gian, về những quyển sách nào đã ảnh hưởng đến sự nghiệp cách mạng của bà và quyển sách nào là quyển đầu tiên ấn tượng đối với bà thời nhỏ...
Bằng cách tâm sự giản dị chân thành, bà Thảo cho biết sách đối với bà chính là người thầy, người bạn có thể giúp ta trưởng thành, rằng sự nghiệp và gia đình đối với người phụ nữ đều là gánh nặng và chính những tác phẩm kinh điển cách mạng đã giúp bà hoàn thiện bản thân, rằng phải đọc sách mới có thể đảm đương các công việc từ những vị trí lãnh đạo ngoài xã hội đến làm người thầy đầu tiên cho chính con của mình.
Trong khi hàng loạt chương trình liên quan đến hoạt động đọc sách và tôn vinh văn hóa đọc diễn ra tại sân khấu trung tâm, một triển lãm sách báo cách mạng quý hiếm có chủ đề Sách báo thời 9 năm cũng đã thu hút nhiều người đến với ngày hội đọc sách.
Với hơn 50 đầu sách báo ra đời trong giai đoạn 1945-1954, triển lãm lần đầu tiên giới thiệu các ấn phẩm đặc biệt, đến nay đã trở nên cực hiếm, như quyển Tuyên ngôn Ðảng Cộng sản của Friedrich Engels và Karl Marx do X.Y.Z. (bút danh của Hồ Chủ tịch) lược dịch, nxb Dân Chủ Mới - Liên khu IV 1950; có tập báo in thạch bản như Việt Nam Ðộc Lập, cơ quan tuyên truyền của Tỉnh bộ Việt Minh Cao Bằng, số đặc biệt kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, ra ngày 19-8-1947, nội dung có bài ký sự ghi lại hai trận đánh đồn Phai Khắt và Nà Ngần công đầu của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân; tập Kháng chiến nhất định thắng lợi của Trường Chinh, NXB Sự Thật in năm 1949 trên giấy dó; một tập ký rất hiếm của Nguyễn Tuân in trên giấy rơm có tên Thắng càn do ngành văn nghệ trung ương xuất bản năm 1953, có dấu Tuyên truyền và văn nghệ L.K.IV - Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Thủ tướng phủ. Sách này của nhà sưu tập Hoàng Minh góp vào triển lãm. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Ngày hội đọc sách tại Văn Miếu (Hà Nội) Ảnh: THU HÀ |
Thì cứ có “hội” cái đã
Ngày hội đọc sách tại Hà Nội đã được Vụ thư viện Bộ VH-TT&DL tổ chức khá đông và trọng thể tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày 20-4.
Hàng ngàn học sinh thuộc các trường tiểu học, trung học cơ sở tại Hà Nội đã được mời tham gia các cuộc giao lưu và các trò chơi từ sách do nhóm Cánh Buồm tổ chức tại sân chính của Văn Miếu. Với khẩu hiệu “Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức”, nhà giáo Phạm Toàn cùng các cộng sự trẻ của ông đã mang đến một sân chơi nhiều tính gợi mở hơn là cung cấp kiến thức theo kiểu áp đặt. Những trò chơi đòi hỏi kiến thức tổng hợp, khả năng làm việc tập thể, trí tưởng tượng phong phú, bất ngờ... chứ không hẳn chỉ là những kiến thức cụ thể thu nhận từ sách đã khiến sân chơi, dù rất chật chội, đông đúc và ồn ào, vẫn thu hút được sự quan tâm của khá đông học sinh và phụ huynh.
Tại sân bên trong - sân nhà Thái học - địa điểm trình diễn quen thuộc của sân thơ trẻ mỗi dịp có hội thơ, vẫn là các nhà thơ, nhà văn quen thuộc được ban văn trẻ của hội tập hợp và thực hiện các màn trình diễn truyện ngắn, thơ, trường ca, tổ hợp thơ của mình: Nguyễn Vĩnh Tiến, Kiều Bích Hậu, Bình Nguyên Trang, Thụy Anh, Doãn Dũng... với các tác phẩm khá quen thuộc, thu hút sự chú ý và cổ vũ của công chúng như... đi xem kịch. Ðặc biệt, sự xuất hiện trên sân khấu của tác giả Doãn Dũng - người đang rất được chú ý với “vụ án” văn chương Bóng anh hùng, dưới hình thức một nhân vật trong truyện ngắn Chiếc vòng đồng ký ức của anh, được nhiều người vốn hâm mộ trên Facebook kéo đến để mục sở thị.
Văn Miếu vốn không lấy gì làm rộng rãi trong những ngày hội như thế này, cũng là nơi rất nhiều nhà xuất bản mở quầy bán sách hạ giá và liên tục có các hội thảo, giao lưu với các tác giả, dịch giả, nhà phê bình... cảnh tượng khá chật chội và ồn ào nên cũng ảnh hưởng đến cảnh quan và sự thâm nghiêm cần có của một chốn thờ tự mang tính quốc gia. Người tham gia cũng không thể đến cùng lúc quá đông do sức chứa có hạn của cả bãi gửi xe bên ngoài lẫn không gian bên trong. Nên chăng hội sách Hà Nội lần sau có thể nghĩ đến mô hình “sách ra công viên” như TP.HCM vẫn làm mấy mùa rồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận