08/11/2016 12:02 GMT+7

Cũng phết cũng phẩy

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ngoài bệnh viện ra, đố ông có chỗ nào mổ xẻ nữa hông?- Thiếu gì, mấy cái lò mổ heo, mổ bò đó...

- Không, đối tượng mổ xẻ là con người đó!

- Chắc phòng nghiên cứu, cơ quan khoa học, trung tâm pháp y...

- Thôi, ông nói chuyện cao siêu quá. Nói luôn nè: là mấy cái căngtin ở bịnh viện. Báo chí vừa nêu đó, gí cả trên trời, họ cắt, chặt, chém quá trời. Hộp sữa, lon nước, cái khăn đều bán giá gấp rưỡi gấp đôi. Khổ thân con bịnh!

- Chuyện này cũ như trái đất, bộ ông trên trời mới rớt xuống hả?

- Chắc lâu nay tui... hổng bị bịnh nên hổng được vô đó tham quan, hổng có biết!

- Ừ, hổng vô hổng biết cũng đành, nhưng một số ông chủ bịnh viện cũng nói... hổng biết, thiệt là vô lý. Một số ông khác thì nói lấy được: không thể bán bằng giá... bên ngoài vì do có đấu thầu. Vài ông tử tế tỏ ra áy náy: sẽ cho đấu thầu lại, sẽ điều chỉnh giá...

- Đấu thầu là đấu theo giá chất lượng dịch vụ, chớ bộ cứ ai bỏ giá cao chót vót là vui mừng chọn hay sao. Nói nghe chướng quá. Căngtin là để phục vụ người bịnh chớ đâu phải kinh doanh, làm ăn kiểu vậy kỳ quá.

- Nhưng đâu chỉ cái căngtin bịnh viện. Bao nhiêu cái căngtin khác ở công sở, trường học hiếm có cái nào giá cả văn minh như bên ngoài...

- Sao vậy ta?

- Cũng từ phết phẩy cả đấy ông ơi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên