28/07/2013 09:46 GMT+7

Cùng nhau đến đích

NGUYỄN KHÁNH thực hiện
NGUYỄN KHÁNH thực hiện

TT - Đại hội thể thao người khuyết tật toàn quốc 2013 diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 24 đến 28-7.

p6b43R19.jpgPhóng to
Bất chấp trời mưa nặng hạt, ông Nguyễn Văn Thảnh vẫn lầm lũi chạy theo cổ vũ cho người cháu ruột của mình là VĐV Hoàng Công An thi đấu cự ly 4x400m nam (thương tật T38). An năm nay 20 tuổi, bị khuyết tật về mắt và não.

Nhờ sự nỗ lực của bản thân và sự cổ vũ nhiệt tình của người bác, An và đồng đội ở đoàn Hà Nội đã đoạt được huy chương vàng ở nội dung này

Những ngày này, thời tiết Hà Nội thay đổi thất thường, lúc nắng nóng như thiêu đốt, rồi lại mưa xối xả. Nhưng với ý chí và nghị lực phi thường của bản thân các vận động viên, bằng tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, bạn bè và các huấn luyện viên đã động viên họ, những người có số phận không may mắn vượt qua tất cả để tranh những chiếc huy chương. Những chiếc huy chương ấy được kết tinh từ nỗ lực, tình thương yêu và trách nhiệm...

8PyAcq2R.jpgPhóng to
Những bước chạy đầy cố gắng của chàng trai Nguyễn Tiến Thịnh (bìa phải) ở cự ly 1.500m nam. Thịnh bị thiểu năng trí tuệ nên không thể nói như người bình thường
bkJ8hwqo.jpgPhóng to
Niềm vui của chị Nguyễn Thị Hạnh và anh Đồng Văn Thuần khi con của họ là VĐV Đồng Thị Hải Yến giành được huy chương bạc nội dung chạy 400m nữ. Yến bị khiếm thị với mức thương tật T12
o4odIM97.jpgPhóng to
Bị khiếm thị từ nhỏ, VĐV Nguyễn Thị Trang phải nhờ tới sự giúp sức của “người dẫn đường” Nguyễn Văn Quí, chạy dưới trời mưa, đường trơn
GvlOKnfc.jpgPhóng to
Vì quá mệt mỏi, sau khi thi đấu xong phần thi chạy tiếp sức 4x400m nữ (thương tật T20), vận động viên Nguyễn Thị Hạnh (đoàn TP.HCM) gục đầu vào xơ Nguyễn Thị Thu Phương
lI3FTiIQ.jpgPhóng to
Huấn luyện viên kiêm VĐV khuyết tật Cao Ngọc Hùng (đoàn TP.HCM) hướng dẫn kỹ thuật cho vận động viên Nguyễn Phạm Tú Uyên trước khi thi đấu. Tú Uyên đã xuất sắc giành được ba huy chương vàng trong ba môn thi ném lao, đẩy tạ và ném đĩa. Anh Hùng cũng giành được ba huy chương vàng với ba môn thi trên ở hạng thương tật F58 tại đại hội lần này.
tB4mEDFT.jpgPhóng to
Chị Hoa cẩn thận đút từng miếng cơm cho con. Do mức thương tật nặng nên mọi sinh hoạt của Tú Uyên đều nhờ mẹ giúp đỡ
T1SIWPpt.jpgPhóng to
Chị Vũ Thị Thanh Hải, mẹ của VĐV Nguyễn Tiến Thịnh (đoàn TP.HCM), giúp con uống nước. Thịnh tham dự các môn điền kinh. Lo cho sức khỏe của Thịnh (bị thiểu năng trí tuệ), chị Hải đi từ TP.HCM ra Hà Nội để săn sóc cho con
5icSQqoR.jpgPhóng to
Nguyễn Phạm Tú Uyên hạnh phúc trên bục nhận huy chương vàng môn ném đĩa nữ (thương tật F34). Uyên không thể nói nên em chỉ có thể biểu đạt cảm xúc của mình qua ánh mắt và nụ cười
NGUYỄN KHÁNH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên