23/03/2024 12:10 GMT+7

Cúng giỗ đầu Vũ Linh, Hồng Loan nói không thể quên những giây phút cuối đau đớn đó

Sáng 23-3 (tức 14-2 âm lịch), Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh, đã cúng giáp năm (giỗ đầu) cho ba mình lần thứ hai.

Cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh tư liệu

Cố nghệ sĩ Vũ Linh - Ảnh tư liệu

Cô cho biết do năm nay là năm nhuận nên có nhuận tháng 2 âm lịch. Tháng trước, Hồng Loan đã tổ chức giáp năm cho ba Vũ Linh với sự tham gia rất đông nghệ sĩ và khán giả yêu mến Vũ Linh.

Hồng Loan bật khóc trước mâm cơm cúng giỗ đầu cho ba Vũ Linh

Ba Vũ Linh có quá nhiều người yêu thương

Hồng Loan cho biết tháng rồi cô đã tổ chức giáp năm cho ba Vũ Linh nên tháng này cô chỉ làm mâm cơm cúng ba trong gia đình. Sau đó, cô và người thân lên thăm mộ Vũ Linh ở Hoa viên Bình Dương.

Trong livestream ít phút để thông báo việc cúng cơm cho ba mình, Hồng Loan đã bật khóc.

Cô nói cứ đến kỷ niệm ngày ba mất là cô chịu không nổi vì quá nhớ thương ông.

Cô cảm ơn khán giả đã yêu thương ba cô và cũng thương gia đình cô.

Trước những thông tin mới nhất liên quan đến chuyện kiện tụng tranh chấp tài sản của gia đình Hồng Loan, nhiều khán giả cũng vào hỏi thăm.

Hồng Loan bày tỏ cảm ơn mọi người đã động viên cô. Cô nói: "Không sao đâu mọi người ơi. Chuyện gì cũng sẽ qua. Có ông ngoại kế bên (nghệ sĩ Vũ Linh) thì con cháu sẽ vui vẻ, hạnh phúc, chuyện gì cũng thành công".

Những ký ức cuối cùng với ba Vũ Linh

Hồng Loan nghẹn ngào kể thời điểm này của một năm trước là giai đoạn khó khăn.

Xe cấp cứu đưa ba Vũ Linh từ bệnh viện về nhà, cô cho biết sợ ba mình mất giữa đường không kịp về đến ngôi nhà thân thương.

Nhưng ông đã kịp về đến nhà. Cô nhớ lúc đó khoảng 9h ngày 5-3. Mọi người đưa ông lên lầu, ông mở mắt và tỏ vẻ an tâm khi thấy được ngôi nhà của mình.

Những nghệ sĩ thân thiết đến thăm ông như lời tiễn biệt sau cuối khiến ông xúc động và khóc. Chừng vài tiếng sau thì ông đi.

Hồng Loan cho biết cô không thể quên được giây phút cuối đau đớn đó. Trong ngày giỗ Vũ Linh, cô mong ba mình ra đi thanh thản.

Hồng Loan cũng xin những khán giả yêu thương gởi cho ba cô lời niệm Phật để ông an nghỉ và về bên chân Phật.

Hồng Loan tâm sự cứ tới kỷ niệm ngày mất của ba Vũ Linh là cô không chịu nổi vì thương nhớ ông - Ảnh: NVCC

Hồng Loan tâm sự cứ tới kỷ niệm ngày mất của ba Vũ Linh là cô không chịu nổi vì thương nhớ ông - Ảnh: NVCC

xúc động nói: "Ông ngoại ơi, mọi người thương ông ngoại lắm. Ông ngoại độ cho mọi người được mạnh khỏe nha!".

Nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng nhớ món giò heo hầm nước dừa nấu cho Vũ Linh ănNghệ sĩ cải lương Thanh Hằng nhớ món giò heo hầm nước dừa nấu cho Vũ Linh ăn

Trong những ký ức đẹp ngày Tết, nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng lại nhớ những ngày đi hát chung rất vui cùng cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nhớ món giò heo hầm nước dừa mà chị nấu khi Vũ Linh thấy thèm…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên