02/12/2019 10:57 GMT+7

Cùng bệnh nhân nối dài hành trình hi vọng

BÌNH MINH
BÌNH MINH

TTO - Các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (BV ĐHYD) vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Thông Minh Luận (30 tuổi, quê Bình Thuận), mang đến cho chàng trai này nhiều hi vọng trở lại cuộc sống bình thường.

Cùng bệnh nhân nối dài hành trình hi vọng - Ảnh 1.

Bệnh nhân Thông Minh Luận được hướng dẫn các bài tập vật lý trị liệu để tự tập tại nhà sau khi trở về quê -Ảnh: BV ĐHYD TP.HCM

Cách đây 3 năm, Luận không may bị tai nạn giao thông khiến anh bị gãy 1/3 xương đòn trái, từ đó ảnh hưởng đến cánh tay trái không thể co duỗi, cổ bị căng cơ không thể xoay trở và nói chuyện khó khăn. 

Trong khi đó, xương ngón cái chân trái của Luận cũng bị di lệch, sụn hư và nham nhở, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt. Từ một chàng trai khỏe mạnh, Luận bị mất sức lao động khi những vết thương, lẽ ra có thể chữa khỏi, ngày một trở nặng hơn vì gia đình không đủ điều kiện chạy chữa. Cách duy nhất mà Luận có thể làm với hi vọng mau bình phục là dùng các loại lá cây đắp lên.

Thời gian sau đó, tai nạn giao thông tiếp tục cướp đi sức khỏe của cha Luận, khiến mọi áp lực trong gia đình đổ dồn lên đôi vai mẹ và hai em ruột của Luận. 

Tại vùng đất Hàm Thuận Nam, nơi người dân chủ yếu sinh sống bằng trồng trọt và chăn nuôi, mức thu nhập cao nhất của gia đình Luận chỉ khoảng 150.000 đồng/ngày, và hi vọng được chữa khỏi vết thương dường như quá xa vời đối với anh.

Cuối tháng 7-2019, Luận may mắn được gặp gỡ các bác sĩ BV ĐHYD TP.HCM trong một chương trình khám bệnh từ thiện thường niên dành cho các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Hàm Thuận Nam. 

Biết được hoàn cảnh khó khăn của Luận, phòng công tác xã hội BV ĐHYD TP.HCM đã động viên, đồng thời phối hợp với nhà hảo tâm hỗ trợ Luận chi phí điều trị.

Luận được đưa đến khám tại BV ĐHYD TP.HCM vào tháng 10-2019, và anh hạnh phúc hơn bao giờ hết khi biết rằng vết thương có thể được phẫu thuật và phục hồi một phần chức năng. Bằng sự tận tâm và chuyên nghiệp, các bác sĩ tại bệnh viện đã nhanh chóng sắp xếp lịch điều trị cho Luận. 

Ngày 12-11, ca phẫu thuật diễn ra thành công, giúp cắt bỏ đoạn xương đòn bị lệch đâm vào lồng ngực và cố định xương ngón cái chân trái bằng kim Kirschner (dụng cụ kết hợp xương được sử dụng rộng rãi trong các ca chấn thương chi trên, chi dưới, với thành phần làm bằng thép không gỉ - PV). Sau ca mổ, tuy sức khỏe còn yếu nhưng Luận đã có thể xoay trở cổ và bớt cảm giác đau khi nói chuyện.

Theo PGS.TS.BS Bùi Hồng Thiên Khanh - trưởng khoa chấn thương chỉnh hình BV ĐHYD TP.HCM, mức độ phục hồi của cánh tay trái còn tùy thuộc vào quá trình tập vật lý trị liệu của Luận, trong khi chân trái của anh, nếu phục hồi nhanh, trong khoảng từ 3 đến 12 tháng có thể thực hiện ca phẫu thuật tiếp theo để loại bỏ kim Kirschner. 

Để đảm bảo bệnh nhân hồi phục tốt, các bác sĩ cũng tận tình hướng dẫn Luận những bài tập vật lý trị liệu để anh tự tập sau khi trở về quê nhà ở Bình Thuận.

Trò chuyện với Tuổi Trẻ, Minh Luận cho biết sức khỏe còn yếu nhưng hi vọng vết thương sớm lành lặn, cho phép anh quay lại cuộc sống thường nhật. "Hiện nay, tôi đã có thể đi lại chậm, bớt đau ở cổ và làm một số việc lặt vặt như rửa chén. Khi đã hồi phục, tôi mong mình tìm được một công việc làm thuê để phụ giúp gia đình" - anh nói.

Trong các năm qua, phòng công tác xã hội BV ĐHYD TP.HCM có các chính sách hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, không đủ nguồn lực để ứng phó với tình huống phát sinh do bệnh tật, người bệnh có các dấu hiệu khủng hoảng tâm lý, rối loạn cảm xúc, có ý định tự tử hoặc bị bạo hành, trẻ em bị lạm dụng...

Để được hỗ trợ, bệnh nhân cần nộp đơn đề nghị hỗ trợ viện phí cho người bệnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc của khoa điều trị.

Lãnh đạo bệnh viện bảo lãnh, nữ bệnh nhân 32 tuổi nguy kịch được cứu sống Lãnh đạo bệnh viện bảo lãnh, nữ bệnh nhân 32 tuổi nguy kịch được cứu sống

TTO - Nữ bệnh nhân 32 tuổi ở Hải Phòng đột ngột ngừng tuần hoàn khi tới cửa khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân không có BHYT, không có tiền đóng viện phí ban đầu, nhưng hai bác sĩ đã bảo lãnh cấp cứu và bệnh nhân đã được cứu sống.

BÌNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên