21/09/2016 11:00 GMT+7

Cứ tưởng dịch đau mắt

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Này, không biết ở cái thành phố đáng sống của miền Trung hồi này có dịch đau mắt hay sao đó?

- Ông lại nói lung tung gì nữa đấy? Thành phố nổi tiếng là sạch sẽ, lại nằm bên bờ biển. Mà biển ở đây thì không dính gì đến vụ ô nhiễm đình đám nên lấy đâu ra ô nhiễm khiến bị dịch đau mắt...

- Ừm, thì tại vì tui mới đến thành phố này, thấy mắt nhiều người nhấp nha nhấp nháy cứ như bị nhặm mắt vậy.

- Ừ, ông nói tui mới để ý, đúng là như thế thật. Tại sao vậy ta? Tui sống ở thành phố đáng sống này từ nhỏ, chưa hề thấy hiện tượng này. Phải tìm hiểu thôi...

- Ơ rê ca, tìm ra rồi...

- Tại sao vậy? Ô nhiễm không khí, hay gió lớn khiến cát bay vào mắt mọi người?

- Không, tui mới đọc báo thì thấy vị lãnh đạo hàng đầu của thành phố đáng sống mới phát biểu rằng “chỉ cần nhắm mắt một cái là có 30-50 triệu đồng ngay”! Có lẽ vì vậy nên thiên hạ mới đua nhau mở nhắm, nhắm mở với hi vọng tiền vô như nước sông Hàn...

- Thôi, hiểu rồi, chẳng qua do đọc ba chớp ba nháng thôi. Người ta bảo nhắm mắt một cái kiếm vài ba chục triệu là mấy ông cán bộ quản lý xây dựng đó. Chứ dân thường như mình, có nhắm tịt luôn cũng chẳng có đồng cắc nào!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên