TT - Trước trận chung kết, trang web chính thức của Euro 2004 đã tiếp tục chọn ra 5 bàn thắng đẹp của giai đoạn 3 để độc giả bình chọn. Thú vị ở chỗ danh sách ghi bàn giờ không chỉ là “món độc quyền” của hàng tiền đạo mà thủ môn Ricardo (BĐN) cũng chen chân vào vị trí này. Dưới đây là năm bàn thắng đẹp giai đoạn 3.
1- Angelos Charisteas (9) trong trận Hi Lạp thắng Pháp 1-0. Phút 65, nhận đường chuyền từ cánh phải của đồng đội, Charisteas tung người đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội đương kim vô địch Pháp. Bàn thắng này được chọn đứng vị trí thứ nhất và cũng góp phần tống tiễn đương kim vô địch Pháp về nước.
2- Bàn mở tỉ số của Michael Owen trong trận Anh hòa Bồ Đào Nha 2-2. Ngay ở phút thứ 3, cựu “thần đồng” nước Anh đã tỏa sáng khi tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương biến thành bàn thắng. Đáng khâm phục là Owen ghi bàn trong tư thế quay lưng về phía khung thành đối phương.
3- Bàn ấn định tỉ số 6-5 từ loạt sút luân lưu của thủ môn Ricardo. Khi tỉ số luân lưu trận Anh - Bồ Đào Nha đang là 5-5, từ vị trí khung thành thủ môn Ricardo bình tĩnh tháo găng tay và lãnh sứ mệnh thực hiện cú sút quyết định. Quả bóng lạnh lùng xuyên thẳng vào góc trái khung thành. Cú sút này đã đưa Bồ Đào Nha vượt qua Anh có mặt ở bán kết.
4- Bàn nâng tỉ số 2-1 của Rui Costa trong trận Bồ Đào Nha - Anh 2-2. Phút 110, khi tỉ số trận đấu là 1-1, Rui Costa đi bóng như vũ bão trong một đợt phản công bên cánh trái rồi lừa qua hậu vệ Phil Neville tung cú sút xa từ khoảng cách 25m hạ thủ môn David James.
5- Bàn thắng nâng tỉ số 2-0 trong trận Bồ Đào Nha thắng Hà Lan 2-1. Người thực hiện cú sút này là tiền vệ mang chiếc áo số 18 -Maniche. Phút 58, nhận đường chuyền từ quả phạt cánh trái của Ronaldo, cầu thủ đang khoác áo Porto này nhấn thêm hai nhịp nữa để thực hiện cú dứt điểm. Bóng bay nhanh đến nỗi thủ môn Edwin van der Sar đứng thừ người ngạc nhiên không hiểu bằng cách nào bóng nằm gọn trong lưới.
D.TH. tổng hợp
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận