
Huyền thoại cờ tướng Liễu Đại Hoa biểu diễn màn đánh cờ độc đáo - Ảnh: SKD
Thật ra cụ ông đó chính là huyền thoại cờ tướng Liễu Đại Hoa. Sinh năm 1950, đặc cấp quốc tế đại sư Liễu Đại Hoa đã rời xa làng cờ đỉnh cao nhiều thập niên qua, nhưng vẫn luôn được những người đam mê cờ tướng tôn sùng như "thánh sống" trong trò chơi thể thao trí tuệ này.
Từ khi còn trẻ, Liễu Đại Hoa đã được đặt cho biệt danh "Đông Phương điện não" vì một sở trường rất thú vị - đó là đánh "cờ mù" với nhiều người một lúc.
Cờ mù tức là bịt mắt không nhìn bàn cờ, chỉ nghe người xướng cờ mô tả đối thủ đi quân thế nào, rồi cứ thế thi đấu.
Đây được xem là một cách thi đấu giải trí của giới chơi cờ chuyên nghiệp (cả cờ vua lẫn cờ tướng), thể hiện trí nhớ siêu phàm của các kỳ thủ hàng đầu.
Trong khi đó, thi đấu cùng lúc với nhiều kỳ thủ - theo hình thức "xa luân chiến" cũng là một phương thức giao lưu thú vị của các kỳ thủ đỉnh cao với giới chơi cờ phong trào.
Gần đây nhất, Lại Lý Huynh của Việt Nam từng biểu diễn trận cờ 1 đấu 13 với các kỳ thủ phong trào tại Đà Nẵng.
Cả 2 thể thức nói trên đều không xa lạ với giới chơi cờ, nhưng kết hợp cả 2 cùng lúc, Liễu Đại Hoa gần như là người đi tiên phong.
Năm 1988, Liễu Đại Hoa từng thiết lập kỷ lục khi bịt mắt, đánh cờ cùng lúc với 15 kỳ thủ. Kỷ lục này bị chính ông phá vỡ 7 năm sau đó, nâng số lượng bàn cờ lên đến 19.

6 kỳ thủ chụp ảnh lưu niệm cùng LIễu Đại Hoa sau cuộc giao lưu thú vị - Ảnh: FB
Đó là những năm tháng "Đông Phương điện não" vẫn còn ở tuổi đỉnh cao phong độ. Còn giờ đây, ông đã 76 tuổi. Nhiều người cho rằng ở độ tuổi này, Liễu Đại Hoa chưa chắc đã thắng nổi một kỳ thủ phong trào.
Nhưng tại Singapore, vị đại tông sư kỳ đàn đại lục đã một lần nữa chứng tỏ đẳng cấp của mình. Không thể đấu đến hơn 10 bàn cờ một lúc như xưa, Liễu Đại Hoa vẫn bịt mắt, đánh cờ cùng lúc với 6 cao thủ.
Những kỳ thủ giao lưu với Liễu Đại Hoa không hề ở giới phong trào, họ là các thành viên tuyển cờ tướng trẻ Singapore, hoặc các kỳ thủ gốc Hoa nổi tiếng.
Kết quả, Liễu Đại Hoa thắng 4, hòa 2, đạt thành tích bất bại trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ tụ tập quanh Hội quán cờ tướng Singapore.
Đây được xem là màn biểu diễn có một không hai trong nhiều năm qua ở Singapore. Việc được đón tiếp, giao lưu với một huyền thoại như Liễu Đại Hoa là vinh dự lớn với làng cờ đảo quốc sư tử.
Xét về thành tích thi đấu, Liễu Đại Hoa không sở hữu nhiều danh hiệu lớn bằng các đặc cấp đại sư khác của Trung Quốc như Hồ Vinh Hoa, Lữ Khâm...
Vị kỳ thủ quê Hồ Bắc này từng 2 lần vô địch quốc gia vào năm 1980 và 1981, cùng 2 chức vô địch Ngũ Dương Bôi năm 1981, 1983. Ông chưa từng vô địch thế giới.
Dù vậy, Liễu Đại Hoa lại được đông đảo người hâm mộ yêu mến vì lối đánh sắc bén, tấn công ào ạt được ví von là "bạo vũ lê hoa".
Ngoài ra, Liễu Đại Hoa còn là thầy của nhiều kỳ thủ nổi danh như Hồng Trí, Uông Dương, Đảng Phỉ... khiến ông được làng cờ đại lục trân trọng gọi bằng danh xưng "đại tông sư".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận