
Ông Jean-Marie Goizet - Ảnh: LE FIGARO
Ở tuổi 89, Jean-Marie Goizet - một cựu công chứng viên sống tại thị trấn Lussac, gần Libourne (Pháp) - đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật, khép lại hành trình học thuật bị gián đoạn từ năm 1960.
Hành trình dang dở
Theo báo Le Figaro (Pháp), năm 1960, ông Jean-Marie Goizet bắt tay thực hiện luận án tiến sĩ với đề tài "Thủy tinh - vật liệu xây dựng hiện đại và các quyền hạn trong Bộ luật dân sự". Đây là đề tài mà một giảng viên đã giao cho ông vào cuối những năm học đại học.
Tuy nhiên, hành trình nghiên cứu dang dở khi ông Goizet quyết định dừng việc học, đi làm công chứng và gắn bó với nghề suốt nhiều thập kỷ. Đến những năm 1990, ông nghỉ hưu và dành thời gian chăm sóc vườn nho của gia đình.
Bước ngoặt bất ngờ xảy đến vào năm 2020, ông Jean-Marie Goizet quyết định trở về giảng đường nơi ông đã dừng lại cách đây hơn sáu thập kỷ.
"Tôi bỏ dở việc nghiên cứu vì phải đi làm. Khi lục lại những thùng giấy cũ, tôi bất ngờ tìm thấy các bản thảo năm xưa. Tôi tự nhủ: mình không thể để những điều này trở nên vô nghĩa, phải làm tiếp thôi", ông kể.
Ông Jean-Marie Goizet cũng chia sẻ thêm: "Tôi luôn tiếc vì chưa hoàn thành luận án và không thể trở thành tiến sĩ luật. Một số đồng nghiệp thì đã đạt được điều đó nên tôi cũng hơi ganh tị!".
Trở lại giảng đường
Năm 2020, ông Jean-Marie Goizet quyết định mang các bản thảo nghiên cứu cũ đến trình bày với một giáo sư luật tại Trường Luật và Khoa học chính trị thuộc Đại học Bordeaux.
Theo lời ông, vị giáo sư đánh giá đề tài vẫn còn quá sơ lược, chưa khai thác đủ chiều sâu. Do đó, giáo sư đề nghị ông có thể giữ lại cấu trúc chính, nhưng phải mở rộng nghiên cứu.
Từ đó, đề tài được phát triển thành "Thủy tinh - vật liệu xây dựng và pháp luật", một phiên bản phong phú và cập nhật hơn, đặc biệt là về những khía cạnh pháp lý mà vào thập niên 1960 chưa từng xuất hiện.
"Tôi phải học lại rất nhiều: luật đô thị, luật xây dựng. Luật môi trường thì thời đó thậm chí còn chưa ra đời. Tôi đúng là trở lại làm sinh viên!" - ông Jean-Marie Goizet cười và nói.
Suốt 5 năm, ông Jean-Marie Goizet đã miệt mài nghiên cứu, thường xuyên đến thư viện tìm tài liệu và tra cứu. "Có lúc tôi đã nghi ngờ chính mình", ông tâm sự.
Trở thành tiến sĩ ở tuổi 89
Tháng 6-2025, ông Jean-Marie Goizet bước vào buổi bảo vệ luận án trước hội đồng khoa học. Dù đã có nhiều trải nghiệm trong đời, ông vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.
Cuối cùng, ông nhận được đánh giá xuất sắc và chính thức trở thành tiến sĩ luật ở tuổi 89.
Trong buổi lễ, ông được mời lên sân khấu cùng tiến sĩ trẻ nhất khóa. Cả hội trường dành cho ông một tràng pháo tay dài, khiến ông vô cùng xúc động.
Tháng 9 vừa qua, ông Goizet vừa đón tuổi 90 và dí dỏm chia sẻ: "Giá mà tôi nhận bằng đúng năm 90 tuổi thì còn 'oách' hơn nữa!".
Được biết, công trình nghiên cứu của ông Goizet dày hơn 500 trang, được xây dựng từ hai giai đoạn cách nhau hơn 60 năm.
Ở trang bìa, ông trích dẫn câu nói của nhà thơ - chiến sĩ kháng chiến Pháp Claude Aveline: "Đừng nghĩ rằng bạn đi nhầm đường, chỉ vì bạn chưa đi đủ xa".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận