30/10/2023 16:49 GMT+7

Lấy bằng đại học ở tuổi 75 vì lời hứa với người chồng đã mất

Trò chuyện với chúng tôi, bà Lựu (75 tuổi, quê Long An) luôn nở nụ cười tươi vì đã thực hiện được lời hứa 'lấy bằng đại học' cách đây 35 năm với chồng của bà.

Tân dược sĩ Nguyễn Thị Hồng Lựu (75 tuổi) tại lễ tốt nghiệp ngày 29-10 vừa qua - Ảnh: Trường đại học Nam Cần Thơ cung cấp

Tân dược sĩ Nguyễn Thị Hồng Lựu (75 tuổi) tại lễ tốt nghiệp ngày 29-10 vừa qua - Ảnh: Trường đại học Nam Cần Thơ cung cấp

Vừa qua, Trường đại học Nam Cần Thơ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên, trong đó "tân cử nhân" Nguyễn Thị Hồng Lựu (75 tuổi) đã nhận được nhiều tràng vỗ tay thán phục vì tinh thần học không giới hạn tuổi tác.

Bà đăng ký học liên thông từ cao đẳng lên hệ đại học chuyên ngành dược của Trường đại học Nam Cần Thơ. Suốt 3 năm theo học, tuy cũng có khó khăn nhưng với lòng quyết tâm say mê học tập mà bà đã nhận lại được "quả ngọt".

Cầm tấm bằng đại học loại giỏi trên tay, bà Lựu không khỏi xúc động vì đã làm tròn được lời hứa cách đây 35 năm với chồng đã khuất.

Bà Lựu kể hai vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau, có được ba mặt con. Năm 1988, không may ông Quả mất sớm vì bệnh nặng. 

Trước lúc ra đi, ông ấy có trăng trối lại làm sao để mở được một quầy thuốc tại nhà vì bản thân ông là người công tác trong lĩnh vực y tế, yêu thích y học.

"Thương chồng nên tôi đã hứa tiếp tục học lên để có bằng đại học, đăng ký mở quầy thuốc tại nhà. Cứ như vậy đã 35 năm trôi qua tôi một mình nuôi ba đứa con. 

Khi trở thành tân sinh viên thì cứ thứ bảy và chủ nhật hằng tuần tôi lại vác hành lý đi từ lúc 3h sáng, bắt xe từ Long An về Cần Thơ để học", bà Lựu giọng buồn buồn kể khi nhắc về chồng mình.

Sự học không bao giờ là quá muộn khi chúng ta quyết tâm - Ảnh: Trường đại học Nam Cần Thơ cung cấp

Sự học không bao giờ là quá muộn khi chúng ta quyết tâm - Ảnh: Trường đại học Nam Cần Thơ cung cấp

Bà kể thêm trước đây bà là giáo viên tiểu học, sau khi về hưu bà đi học dược sĩ trung cấp rồi lên bậc cao đẳng. Đến năm 2020 học liên thông lên đại học cho đến bây giờ.

Thực sự tuổi tác cao đã ảnh hưởng không ít đến sự học của bà, nhưng càng khó bao nhiêu bà Lựu càng cố gắng bấy nhiêu. Bà không bỏ buổi học nào và vào lớp chọn ngồi ngay bàn đầu để tiện nghe giảng và ghi chép.

Tối về lại đọc sách, giáo trình, tham gia làm bài tập nhóm với các sinh viên khác để trau dồi thêm kiến thức y học và hoàn thành các học phần của chương trình đào tạo.

Nhiều giảng viên, sinh viên hay gọi bà bằng má hoặc bà ngoại nghe rất thân thương, như thể hiện sự tôn trọng và thán phục của họ dành cho "bà cụ sinh viên" ham học của trường.

TS Đỗ Văn Mãi - phó trưởng khoa dược (Trường đại học Nam Cần Thơ) - cho biết bà Nguyễn Thị Hồng Lựu là sinh viên học chăm chỉ, chịu khó học hỏi và tiếp thu tốt những kiến thức mà giảng viên truyền đạt. 

"Tân dược sĩ như bà sẽ là tấm gương cũng như truyền cảm hứng cho người trẻ về sự học không giới hạn tuổi tác, chỉ cần có quyết tâm thì dù ở tuổi xế chiều vẫn có thể tốt nghiệp đại học", ông Mãi chia sẻ.

'Khởi nghiệp' thành môn học của gần 50% cơ sở giáo dục đại học

Đây là thông tin vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Tỉ lệ cơ sở giáo dục đại học đưa khởi nghiệp thành môn học bắt buộc hoặc tự chọn tăng từ 30% (năm 2020) lên 48% (năm 2022).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên