![]() |
Ông Đỗ Văn Phương trong giờ thực hành môn bào chế cùng các học sinh trung cấp dược - Ảnh: Minh Giảng |
Tốt nghiệp Trường ĐH Y Hà Nội năm 1985, bác sĩ Đỗ Văn Phương, giám đốc một phòng khám đa khoa tại Thủ Dầu Một (Bình Dương), gần hai năm nay vẫn đều đặn mỗi tối đến Trường trung cấp Ánh Sáng (quận 12, TP.HCM) học trung cấp dược. Sáng đi làm tại Bình Dương, chiều về lại tất bật đến lớp để kịp giờ học vào buổi tối. Mái tóc điểm bạc, ông là người nhiều tuổi nhất trong lớp học.
Chưa bao giờ muộn
“Khi học y mình cũng được đào tạo về dược nhưng chỉ mang tính chất cơ bản. Nhà có truyền thống theo đông y nhưng mình lại thích tây y nên đăng ký vào ngành bác sĩ đa khoa. Dù làm nghề nào, ngành nào cũng cần phải bổ sung kiến thức để mình có thể làm tốt hơn công việc hiện tại” - ông Phương nói.
Cũng ở tuổi trên dưới 50, chị T. - giảng viên một trường ĐH tại TP.HCM - vẫn đêm đêm cắp sách đi học trung cấp dược và hiện đang học liên thông lên CĐ dược. Chị có bằng thạc sĩ Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cử nhân tiếng Anh, trung cấp y, giờ lại học thêm CĐ dược. “Lúc đi học trung cấp dược tôi cũng có phần ngại vì nhiều lý do. Tuy nhiên tôi thấy việc học bổ sung kiến thức chưa khi nào là muộn” - chị T. nói thêm.
Đây không phải là những trường hợp cá biệt. Theo hiệu trưởng nhiều trường trung cấp tại TP.HCM, hiện có rất nhiều trường hợp tốt nghiệp ĐH, CĐ đang theo học trung cấp. Thống kê của Trường trung cấp Ánh Sáng có gần 20 trường hợp, Trường trung cấp Đại Việt có hơn 10 trường hợp... Chị Đoàn Thị Ngọc Thúy - tốt nghiệp ngành hóa Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) năm 2004 và đang làm công tác kiểm nghiệm cho một công ty dược, hiện đang theo học trung cấp dược tại Trường trung cấp Ánh Sáng - cho biết: “Lúc trước mình thích hóa nên thi vào ngành hóa nhưng thực chất cũng không biết học ra sẽ làm gì. Khi đi làm trong ngành dược, mình thấy có nhiều kiến thức về dược mà mình chưa rõ nên đi học trung cấp dược”.
Trong khi đó, Cao Thị Hồng Châu tốt nghiệp ngành cử nhân tiếng Anh Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) nhưng hiện tại lại làm kế toán kho cho một doanh nghiệp viễn thông. Châu cho hay lúc tốt nghiệp cũng có đi làm cho các công ty nước ngoài nhưng cảm thấy không phù hợp và bản thân thấy không có khiếu về lĩnh vực phiên dịch nên chuyển sang làm kế toán. Lúc mới làm, dù được hướng dẫn nhưng có những nghiệp vụ chuyên sâu về tài chính mình không biết nên cũng khó khăn. Nghề dạy nghề nhưng có những điều mình phải học để có kiến thức thì mới có thể hoàn thành tốt công việc” - Châu nói thêm.
Theo đuổi ước mơ
Nhiều giáo sư - tiến sĩ đi lên từ bậc học thấp TS Đinh Phương Duy - chủ tịch Hội Khoa học tâm lý - giáo dục TP.HCM - nhìn nhận chọn ngành nghề điều đầu tiên cần phải xác định mình muốn đạt mục tiêu nào, từ đó xác định phương thức để đạt được mục tiêu đó. Có rất nhiều giáo sư - tiến sĩ đi lên từ những bậc học thấp hơn chứ không khởi đầu từ ĐH. Họ biết cách nuôi dưỡng đam mê để có thể đạt được mục tiêu của mình. Việc những người có bằng thạc sĩ, cử nhân đi học trung cấp ngành mà mình đam mê cũng là điều bình thường bởi họ đã xác định mục tiêu và cách để thực hiện đam mê của mình. |
Mỗi người có lý do khác nhau khi đi học trung cấp nhưng tất cả đều có mục đích chung là bổ sung kiến thức mà ngành mình theo học ở bậc cao hơn chưa cung cấp hoặc cung cấp chưa đầy đủ. Có người theo học ngành gần với chuyên môn mình đã học, có người lại học một ngành hoàn toàn khác. Cũng có người đi học để theo đuổi đam mê từ thời phổ thông, nhưng vì nhiều lý do lúc đó họ chưa thể học được mà phải rẽ sang một hướng khác.
Mặc dù tuổi không còn trẻ, ngày đi làm, tối đi học nhưng chị T. khẳng định sức học của mình vẫn còn, vẫn đủ để theo đuổi ước mơ từ thời còn ngồi trên ghế trường phổ thông. Theo chị T., lúc đi học phổ thông chị rất thích học y dược nhưng điều kiện gia đình không cho phép chị theo học ngành có thời gian học dài và khó kiếm việc (thời điểm lúc bấy giờ). Giờ thì chị học cho ước mơ ngày cũ.
Trong khi đó Cao Thị Hồng Châu đã không thích ngành tiếng Anh ngay từ khi bắt đầu học. Châu đã chọn ngành này cùng một số bạn trong lớp dù lúc đó rất thích ngành kế toán, thích làm việc với các con số. Châu nói thêm: “Lỡ theo ngành tiếng Anh nên phải học. Đi làm rồi mới biết mình chọn sai và giờ phải làm lại”.
Cũng với mong muốn theo đuổi đam mê của mình, Nguyễn Đình Phi tốt nghiệp ĐH kinh tế nhưng hiện đang theo học ngành trung cấp y tại Trường trung cấp Đại Việt. Phi cho biết mình đam mê ngành y từ nhỏ nhưng khi thi ĐH năm 2001, phần vì gia đình khó kham nổi chi phí, phần vì năng lực khó có thể vào được ngành này nên Phi thi vào kinh tế. Phi chia sẻ: “Hầu hết phụ huynh chỉ thích con học ĐH chứ không muốn con học trung cấp, ngay cả ĐH ngoài công lập họ cũng không muốn, thế là bắt con cứ phải thi vào ĐH công lập dù năng lực không đủ. Học bậc học nào cũng nhằm mục đích sau này có nghề nghiệp, công việc ổn định để nuôi sống bản thân và phục vụ xã hội. Bản thân tôi gần 10 năm sau khi tốt nghiệp ĐH mới có thể quay lại thực hiện ước mơ của mình”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận