23/10/2025 14:50 GMT+7

Cụ bà gần 100 tuổi được phẫu thuật sau 30 năm sống cùng khối u chèn ép đường thở

Sau 30 năm mang khối u mũi khổng lồ khiến việc thở và ăn uống khó khăn, cụ Lê Thị Khoan (gần 100 tuổi) đã được các bác sĩ phẫu thuật miễn phí, trả lại hơi thở và diện mạo sau nhiều năm sống trong đau đớn.

Cụ bà gần 100 tuổi được phẫu thuật sau 30 năm sống cùng khối u chèn ép đường thở - Ảnh 1.

Cụ bà gần 100 tuổi trước khi được phẫu thuật - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau 30 năm chống chọi khối u mũi quái ác chèn ép đường thở, cụ Lê Thị Khoan, gần 100 tuổi, ở Đồng Nai, vừa được Bệnh viện JW Hàn Quốc quyết định phẫu thuật miễn phí giúp tìm lại hơi thở và nụ cười.

Từ năm 3 tuổi, cụ Khoan đã mồ côi cha mẹ, sống nhờ tình thương hàng xóm, đi ở đợ, làm thuê từ tấm bé. 

“Tôi không nhớ mặt cha mẹ, chỉ biết hàng xóm cho ăn, mỗi nhà nuôi tôi vài tháng” - cụ kể. Cuộc đời cơ cực ấy vẫn không quật ngã được người phụ nữ nhỏ bé, suốt đời tin rằng “còn thở là còn sống tốt”.

Ba mươi năm trước, cụ phát hiện khối u nhỏ bằng hạt đậu ở cánh mũi phải. Ban đầu tưởng chỉ là mụn thịt, nhưng khối u ngày một lớn, phình to bằng quả trứng gà, vỡ loét, chảy máu, che kín một phần mặt khiến cụ ngạt thở, phải ngồi suốt đêm mới hít được khí.

Mỗi bữa ăn, cụ phải dùng tay nâng khối u lên mới nuốt được. Nhiều bệnh viện từ chối phẫu thuật vì cụ đã quá cao tuổi.

Tưởng như chỉ còn chờ định mệnh, nhưng phép màu xuất hiện vào cuối tháng 10-2025, khi con gái cụ nhìn thấy những trường hợp được cứu chữa miễn phí và đưa cụ đến Bệnh viện JW.

Gặp cụ Khoan - thân hình chỉ còn 27kg, hơi thở yếu nhưng ánh mắt vẫn sáng, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc bệnh viện, nói: “Nhiều người cho rằng cụ đã quá già để mổ, nhưng tôi nghĩ khác. Một ngày sống chất lượng đáng quý hơn cả chuỗi ngày dài trong đau đớn. Ca mổ này, tôi làm chỉ vì thương”.

Ngay trong buổi chiều hôm đó, ê kíp bệnh viện đã phẫu thuật cắt bỏ khối u hoại tử. Để đảm bảo an toàn, các bác sĩ chọn gây tê tại chỗ, liên tục theo dõi nhịp tim, huyết áp, hô hấp trong suốt hơn 2 giờ. Khi khối u được lấy ra, nặng gần 300g, cả phòng mổ lặng đi. Một gánh nặng 30 năm - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Sau mổ, cụ hồi phục tốt, thở nhẹ nhàng, ngủ yên giấc. Nhìn mình trong gương, cụ mỉm cười nói: “Tôi sống gần trăm năm rồi, giờ mới cảm nhận được sự yêu thương chân thành từ người khác”. 

Khoảnh khắc ấy khiến cả ê kíp rưng rưng. Một điều giản dị - hơi thở, nụ cười - lại trở thành món quà vô giá ở tuổi 100.

Cụ bà gần 100 tuổi được “hồi sinh” sau 30 năm sống cùng khối u chèn ép đường thở - Ảnh 2.Đón bé trai 1,7kg chào đời từ người mẹ có khối u ác tính

Ở tuần thai 26-27, một thai phụ phải đối diện với cú sốc lớn khi được phát hiện mắc bệnh ung thư đại tràng. Hy vọng như vụt tắt, nước mắt, nỗi lo âu và cả sự hoảng sợ bủa vây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất