17/11/2022 19:29 GMT+7

Cụ bà 96 tuổi đoạt giải nhất thi viết 'Người thầy kính yêu'

MỸ DUNG
MỸ DUNG

TTO - Cụ bà Trần Thị Rồng (96 tuổi, tại Long Xuyên, An Giang) đã giành giải nhất cuộc thi viết 'Người thầy kính yêu' lần 1 do báo Người Lao Động tổ chức. Lễ trao giải diễn ra chiều 17-11.

Cụ bà 96 tuổi đoạt giải nhất thi viết Người thầy kính yêu - Ảnh 1.

Ông Tô Đình Tuân - tổng biên tập báo Người Lao Động (bìa trái) và giáo sư Huỳnh Như Phương trao giải nhất cuộc thi "Người thầy kính yêu" lần 1 cho cụ Trần Thị Rồng - Ảnh: MỸ DUNG

Chia sẻ tại lễ trao giải, cụ Trần Thị Rồng cho biết cụ viết bài dự thi dưới sự khích lệ của các con.

"Tôi viết lại những gương sáng của thầy cô để thế hệ sau noi theo. Tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra sân chơi lành mạnh, hữu ích cho xã hội, ban biên tập đã chịu cực chịu khó đọc bài của tôi để đưa lên báo" - cụ Trần Thị Rồng nói.

Không những vậy, để bày tỏ lòng cảm ơn, cụ Rồng còn đọc ba câu thơ gửi đến thế hệ trẻ: "Ở đời phải biết nghĩa ân/ Thầy cô dìu dắt nên thân đức tài/ Hãy cùng cống hiến từ nay".

Bài viết dự thi "Nỗi nhớ thầy, cô khắc sâu như tạc" của cụ Rồng là bản viết tay và được con gái cụ đánh máy lại, gởi cho tòa soạn.

Bài viết được giáo sư Huỳnh Như Phương - thành viên ban chung khảo - đánh giá rất cao vì ở tuổi "xưa nay hiếm" cụ vẫn nhớ về những tấm gương sáng của thầy cô lưu lại những bài học nhân cách, lương tâm nghề nghiệp và cặm cụi viết tay để gửi cho tòa soạn.

Ngoài giải nhất, ban tổ chức còn trao một giải nhì, hai giải ba, hai giải khuyến khích cho những bài viết sâu lắng, xúc động.

Đặc biệt, cùng với việc trao giải cho những tác giả bài viết, ban tổ chức giải cũng tôn vinh các thầy, cô là nhân vật truyền cảm hứng, nguồn động viên cho các tác giả trong các bài viết được giải.

Phát biểu tại buổi tọa đàm "Tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo" và lễ trao giải, tôn vinh "Người thầy kính yêu" lần 1, ông Tô Đình Tuân - tổng biên tập báo Người Lao Động - cho biết cuộc thi viết "Người thầy kính yêu" được phát động từ đầu tháng 8-2022.

Sau ba tháng, ban tổ chức cuộc thi nhận được gần 400 bài dự thi của nhiều tác giả ở mọi miền đất nước và cả các tác giả là kiều bào đang sinh sống và học tập tại nước ngoài với lứa tuổi dự thi nhỏ nhất là 13 tuổi và lớn nhất là 96 tuổi.

"Một điểm chung của các bài viết là hoặc hồi tưởng về thầy, cô của mình trong quá khứ hoặc kể chuyện về những người đưa đò đương thời bằng sự kính trọng, bằng những kỷ niệm, câu chuyện, hành động chân thực, sâu sắc, hữu ích.

Đó là những tấm gương nhà giáo mẫu mực về nhân cách, yêu nghề, giỏi nghề, tận tụy với sự nghiệp trồng người" - ông Tô Đình Tuân đánh giá.

Cũng tại buổi lễ, báo Người Lao Động phát động cuộc thi "Người thầy kính yêu" lần 2. Cuộc thi này bắt đầu nhận bài từ hôm nay, 17-11 và dự kiến trao giải vào Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2023.

Nhóm nam sinh múa mừng ngày 20-11 khiến cả trường cười như được mùa Nhóm nam sinh múa mừng ngày 20-11 khiến cả trường cười như được mùa

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhóm nam sinh của Trường THPT Hồng Thái (Hà Nội) lên sân khấu biểu diễn múa bài hát "Mái trường mến yêu" khiến cả trường không nhịn được cười.

MỸ DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên