
Anh Công quay lại cảm ơn hai cảnh sát giao thông đã giúp anh đưa mẹ đi cấp cứu kịp thời - Ảnh: A.V.
Ngày 25-3, anh Nguyễn Thành Công (ngụ ấp Cẩm An, xã Thạnh Đức, Tây Ninh) đã đến Đội cảnh sát giao thông số 4 thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Tây Ninh gửi bức thư bày tỏ lòng cảm ơn với các cán bộ đã hỗ trợ anh chở người nhà đi cấp cứu kịp thời.
Clip cảnh sát giao thông dẫn đường giúp tài xế chở mẹ bị xuất huyết não đi cấp cứu
Trước đó khoảng 21h ngày 23-3, mẹ anh Công (60 tuổi) bất ngờ xuất hiện các triệu chứng nôn mửa, tê tay, mất dần cảm giác và ngất xỉu. Thấy mẹ có dấu hiệu tai biến, xuất huyết não, anh Công lập tức lái xe ô tô đưa mẹ đi bệnh viện.
Tuy nhiên lúc này quốc lộ 22B đang rất đông đúc, anh Công đã bấm đèn xin ưu tiên nhưng vẫn chật vật và chạy rất chậm.
Khi thấy thiếu tá Đào Tuyến Hậu và đại úy Ngô Quốc Anh (Tổ cảnh sát giao thông số 4) bên đường, anh Công đã trình báo về tình thế của mình và "cầu cứu".
Sau khi báo cáo chỉ huy, hai cảnh sát giao thông đã sử dụng xe mô tô đặc chủng bật đèn, hú còi ưu tiên, dẫn đường giúp xe anh Công thoát ra khỏi đoạn đường đông đúc, đến thẳng Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, mẹ anh Công nhanh chóng được xác định xuất huyết não và lập tức chuyển viện lên tuyến trên, kịp thời phẫu thuật và đã qua cơn nguy kịch, đang dần hồi phục.
Clip từ camera hành trình trên xe anh Công ghi lại cảnh 2 cảnh sát giao thông dẫn đường giúp người dân đi cấp cứu kịp thời cũng được chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều bình luận khen ngợi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận