15/10/2019 06:55 GMT+7

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô: Nỗi xót xa giữa lòng Hà Nội

NGUYỄN HƯỜNG (Hà Nội)
NGUYỄN HƯỜNG (Hà Nội)

TTO - Công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô với hàng chục hecta thuộc khu đất vàng giữa lòng Hà Nội, từng là 1 trong 9 công trình trọng điểm của thủ đô. Nay quang cảnh công viên đang thành nỗi xót xa với người dân Hà Nội.

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô: Nỗi xót xa giữa lòng Hà Nội - Ảnh 1.

Trò chơi vòng quay mặt trời giờ đã thành đống sắt gỉ - Ảnh: N.HƯỜNG

Nằm trên địa bàn phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô trước đây từng là bãi đất hoang, "xóm liều" bởi sự quần cư của những đối tượng nghiện hút, bất hảo. Năm 1998, chính quyền TP Hà Nội đã quy hoạch thành khu công viên vui chơi với diện tích hơn 26ha. Những năm sau, công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô đã bị "thương mại hóa", đến nay đã bị băm xẻ thành nhiều điểm dịch vụ kiếm lời.

Giữa công viên, nhìn thẳng từ lối cổng chính vào là trung tâm tổ chức sự kiện, thường nhộn nhịp cảnh ăn uống, tiệc tùng. Từ nhiều năm nay, bên cạnh trung tâm này có một nhà hàng bán bia hơi Hà Nội, cà phê chim cảnh…. Quán xá hoạt động suốt ngày đêm, người ta cũng thoải mái phi xe và đỗ xe bất kể chỗ nào để vào uống bia, cà phê.

Một phần lớn diện tích sát đường Võ Thị Sáu thành bãi đỗ xe ngày và đêm có thu phí. Khoảng sân nhỏ quanh đài phun nước để cho trẻ em vui chơi nhưng khi có sự kiện ở nhà hàng, xe cộ lấn luôn hành lang, khu sân chơi thành nơi nguy hiểm cho trẻ. Khoảng sân nho nhỏ ở gần cổng vào để đánh cầu lông, đá cầu cũng không yên, liên tục phải tránh đường cho xe qua.

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô: Nỗi xót xa giữa lòng Hà Nội - Ảnh 2.

Vui chơi cùng với ngổn ngang rác trong công viên - Ảnh: N.HƯỜNG

Thậm chí ngay mặt hồ Thanh Nhàn đã từ lâu tồn tại khu quán karaoke, nhà hàng nổi, nhạc xập xình suốt ngày đêm. Tối đến, chiếc cầu bêtông được xây vắt qua mặt hồ Thanh Nhàn để người dân đi hóng mát cũng bị hàng quán chiếm sạch. Từ chiều, vài chục chiếc chiếu đã được trải sẵn trên mặt cầu. Đến tối, xe máy cứ thế phi thẳng lên cầu, dừng xe cạnh chiếu ngồi uống nước, tán chuyện. Một lối đi bộ buổi tối trên cầu cũng đã trở thành "xa xỉ".

Công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô cũng từng có các điểm vui chơi trong nhà và ngoài trời. Giờ thì máng trượt nước, bể bơi ngoài trời, vòng quay mặt trời trên cao, xích đu, nhà bóng… đều thành "phế tích", thành những tiếng thở dài của người dân mỗi khi vào đây nhìn thấy chúng.

Vòng quay mặt trời bị bỏ quên nhiều năm giữa những tán cây, thành đống sắt vụn với ngổn ngang rác bên dưới, tiềm ẩn mối nguy hiểm cho mọi người, đặc biệt là trẻ con đi bên dưới hoặc trèo leo nghịch ngợm. Khu vực bể bơi và máng nước hiện đang bị nhà hàng và quán bia hơi chiếm dụng để chứa đồ đạc. Khu nhà bóng, lầu hóng mát trên cao ở gần phía hồ Thanh Nhàn bị đổ vỡ, xuống cấp thảm hại. Trên tường nhà là những hình vẽ bẩn thỉu và thực chất chúng đã bị biến thành nơi phóng uế công cộng.

Mặt nước hồ Thanh Nhàn ở công viên này (một hồ nước lớn của quận Hai Bà Trưng) quanh năm đen sì, bốc mùi tanh hôi. Người dân đi tập thể dục ở đây phải bịt mũi vì mùi hôi từ nước xộc lên. Vào những hôm thay đổi thời tiết, cá lại chết trắng trên mặt hồ. Xác cá chết thối rữa trên mặt nước. Một đoạn góc hồ Thanh Nhàn biến thành bãi đất bỏ hoang, rác rến và cây cỏ um tùm.

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô: Nỗi xót xa giữa lòng Hà Nội - Ảnh 3.

Hồ nước ô nhiễm, cá chết và rác trôi nổi - Ảnh: N.HƯỜNG

Ô nhiễm từ trên bờ xuống dưới nước

Trên bờ và dưới nước hồ đều bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhìn cảnh trẻ em chơi đùa cùng cha mẹ bên mép nước hôi thối, với xác cá chết mà xót xa!

Sự việc và những tồn tại hàng chục năm nay, người dân và các cơ quan ngôn luận phản ánh nhiều lần nhưng vẫn chưa có thay đổi.

Người dân mong ngóng quyết sách nhanh chóng của thành phố để công viên trở thành "lá phổi xanh" và là điểm vui chơi, thể dục thể thao cho cộng đồng.

NGUYỄN HƯỜNG (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên