07/04/2018 09:36 GMT+7

Công ty truyền thông ép hội người mù đăng quảng cáo

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Một công ty truyền thông lấy danh nghĩa của một tờ tạp chí thuộc Bộ Công an để gọi điện, hối thúc liên tục Hội người mù tỉnh Thừa Thiên-Huế đăng quảng cáo.

Công ty truyền thông ép hội người mù đăng quảng cáo - Ảnh 1.

Hội người mù tỉnh Thừa Thiên-Huế liên tục bị hối thúc, ép mua quảng cảo - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 7-4, ông Lê Sĩ Minh - giám đốc Sở Thông tin truyền thông tỉnh Thừa Thiên-Huế - cho biết đang tiến hành kiểm tra, làm rõ việc Hội người mù tỉnh Thừa Thiên-Huế bị một đơn vị báo chí làm phiền, ép mua quảng cáo.

Trước đó vào ngày 20-3, Hội người mù tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận được một thư mời đăng quảng cáo, giới thiệu sản phẩm… trên tạp chí Công an nhân dân

Thư mời do phó tổng biên tập của tạp chí là đại tá Hoàng Xuân Tú ký và gửi cho Công ty TNHH MTV Niềm Tin 17/4 (trực thuộc Hội người mù tỉnh Thừa Thiên-Huế)

Ông Lê Văn Lộc - chủ tịch Hội người mù tỉnh Thừa Thiên-Huế, kiêm giám đốc Công ty TNHH Niềm tin 17/4 - cho biết sau khi nhận được thư mời, ông thường xuyên bị một người tên Chương, tự xưng là người của Công ty cổ phần và truyền thông Thủ Đô gọi điện, hối thúc ký hợp đồng đăng quảng cáo..

"Mới đầu tui đã có ý từ chối với lý do không có kinh phí nhưng người ta cứ gọi liên tục, gọi cả lúc tôi ăn cơm trưa. Nhiều lúc bận việc nên tôi không bắt máy thì họ lại nhắn tin. Áp lực lắm" - ông Lộc nói.

Công ty truyền thông ép hội người mù đăng quảng cáo - Ảnh 2.

Sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng này thì ông Lộc không còn bị gọi điện làm phiền - Ảnh: NHẬT LINH

Suốt nửa tháng trời, ông Lộc ăn không ngon ngủ không yên vì liên tục bị gọi điện thoại làm phiền. Cao điểm nhất là trong một buổi chiều người này gọi đến 6 cuộc điện thoại. Nhiều lúc đi công tác và "thấy phiền" nên ông Lộc không bắt máy.

"Tui không bắt máy thì họ lại nhắn tin. Áp lực vô cùng. Vậy nên tôi bảo bộ phận kế toán cho xem bảng giá để đặt quảng cáo ở khung thấp nhất cho xong chuyện" - ông Lộc nói.

Đến ngày 3-4, sau khi đã đặt bút ký vào bản hợp đồng trị giá 3 triệu đồng, ông Lộc không còn nhận được cuộc gọi điện mời chào nào từ phía người tên Chương nữa.

"Việc mời chào quảng cáo thì chúng tôi đã gặp nhiều từ các cơ quan báo đài. Thế nhưng chưa có cơ quan báo chí nào mà mời dai dẳng, gọi cả lúc tôi ăn cơm trưa như lần này" - ông Lộc ngao ngán.

Được biết, Công ty TNHH MTV Niềm Tin 17/4 là nơi làm việc của hơn 30 lao động là người mù. Ngoài cung cấp các dịch vụ massage, làm tăm tre... thì đây còn là nơi đào tạo nghề cho người mù trên địa bàn tỉnh.

Vào tù vì “vòi vĩnh” doanh nghiệp khi cấp phép quảng cáo Vào tù vì “vòi vĩnh” doanh nghiệp khi cấp phép quảng cáo

TTO - Lệ phí các hồ sơ cấp phép quảng cáo chỉ khoảng 1,2 triệu đồng nhưng trưởng phòng nghiệp vụ văn hóa Nguyễn Đức Trung đã buộc doanh nghiệp "nộp lệ phí" tới 41,2 triệu đồng.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên