Lén thi công đường điện cao thế lúc... 1g sángSửa chữa không cần cúp điện
Sau khi Tuổi Trẻ thông tin, ngày 12-6 UBND huyện Diên Khánh tổ chức đối thoại với bà Giang, Công ty cổ phần Khai thác thủy điện Sông Giang và kết luận trước ngày 30-6, công ty này phải bồi thường, hỗ trợ hơn 213 triệu đồng cho bà Giang, bà Luân; sau khi hai bà tháo dỡ toàn bộ nhà ra khỏi hành lang lưới điện thì công ty hỗ trợ hơn 43 triệu đồng nữa. Ông Ngô Minh Tân - phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Khai thác thủy điện Sông Giang - đã ký vào biên bản đối thoại này.
Thế nhưng chỉ một ngày sau đó (13-6), ông Tân ký văn bản gửi bà Phạm Thị Kim Luân, yêu cầu bà Luân phải “đính chính các thông tin không xác thực trên mặt báo và các đơn vị mà bà Luân đã thông tin đến... Nếu không thực hiện đính chính các thông tin trên, chúng tôi sẽ đề nghị UBND huyện Diên Khánh tính toán lại kinh phí đền bù và không có bất cứ sự hỗ trợ nào khác”! Trao đổi về việc này, bà Luân khẳng định tất cả thông tin bà phản ảnh với báo chí cũng như trong đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng là đúng sự thật, không có gì phải đính chính. “Chúng tôi chờ đến ngày 30-6 nhưng không thấy Công ty cổ phần Khai thác thủy điện Sông Giang bồi thường, hỗ trợ như đã thỏa thuận. Chúng tôi đến xin gặp để làm việc thì lãnh đạo công ty không tiếp nên phải tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng” - bà Luân nói.
Mới đây, ông Lương Văn Sáu - phó chủ tịch UBND huyện Diên Khánh - ký công văn yêu cầu Công ty cổ phần Khai thác thủy điện Sông Giang chấp hành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho bà Giang, bà Luân theo kết luận tại buổi đối thoại nói trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận