04/01/2015 19:00 GMT+7

Công Phượng lập siêu phẩm, HAGL đè bẹp Khánh Hòa

TTO
TTO

TTO - Chiều 4-1 trên sân Pleiku (Gia Lai), HAGL với nòng cốt là đội U-19 Việt Nam đã đè bẹp Sanna Khánh Hòa 4-2. Công Phượng tiếp tục tỏa sáng với cú đúp trong đó có bàn thắng tuyệt đẹp.

Lứa cầu thủ U-19 của HAGL đã có trận mở màn đầy thành công tại V-League khi Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng đã ghi bàn. Không chỉ thắng với tỉ số đậm, HAGL cũng đã có một thế trận rất tốt trước Sanna Khánh Hòa, gần như chiếm ưu thế trong suốt toàn trận.

Trong thế trận vượt trội, Tuấn Anh mở tỉ số ở phút 18, bằng một cú sút xa. Sau đó, trong pha tấn công bài bản, Công Phượng đệm bóng ở cự li gần, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 40.

Lép vế hơn, lại bị dẫn 2-0, Khánh Hòa đã có những chấn chỉnh kịp thời ở đầu hiệp hai và ngay lập tức, sức mạnh của tiền đạo Uche đã phát huy tác dụng khi anh bật cao đánh đầu chuyền bóng cho Quốc Chí ghi bàn. Có bàn rút ngắn tỉ số, Khánh Hòa hưng phấn, bắt đầu ép sân và tận dụng tối đa các đường bóng dài nhắm vào Uche và Dos Santos.

Và một lần nữa, vũ khí sút xa lại giúp HAGL. Phút 59, Xuân Trường tung cú sút xa ghi bàn, giúp HAGL có bàn trong thế trận kém hơn. Sau đó, đến phút 65, Công Phượng lập siêu phẩm, nâng tỉ số lên 4-1, nhấn chìm hoàn toàn mọi hi vọng của Khánh Hòa.

Trong những phút còn lại, trận đấu diễn ra chậm hơn và Đình Kha ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 2-4 cho Khánh Hòa ở phút 73.

[box]SLNA, Đà Nẵng bại trận

Vòng 1 Toyota V-League 2015 đã chứng kiến nhiều bất ngờ, trong đó bất ngờ nhất là kết quả Sông Lam Nghệ An thảm bại 0-3 trước Hải Phòng trên sân nhà Vinh. Chiến thắng đậm nhất thuộc về đương kim vô địch B Bình Dương khi họ đè bẹp Đồng Tháp 6-1. 

Kết quả các trận đấu:

Cần Thơ - QNK Quảng Nam 0-0Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng 2-1SLNA - Hải Phòng 0-3B Bình Dương - Đồng Tháp 6-1Đồng Nai - Than Quảng Ninh 0-2Hà Nội T&T - ĐTLA 1-1HAGL - Sanna Khánh Hòa 2-2[/box]

--------------

Diễn biến trận HAGL  - Khánh Hòa:

Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. HAGL thắng Sanna Khánh Hòa 4-2.

Trên sân Gò Đậu, B Bình Dương đã ghi bàn thắng thứ sáu vào lưới Đồng Tháp, tạm dẫn 6-0.

Trận đấu được bù giờ 4 phút.

Phút 87, Văn Toàn xâm nhập vòng cấm nhưng không thể vượt qua hai hậu vệ Khánh Hòa.

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T tạm hòa ĐTLA 1-1.

Phút 82, thủ môn Văn Tiến không tóm gọn bóng và sửa sai bằng cách dũng cảm lao vào tóm bóng trong chân của Uche. Kết quả, chân Uche va chạm khá mạnh vào đầu Văn Tiến khiến thủ môn này phải nằm sân đau đớn.

Phút 78, Lukanovic tỉa bóng cho Hoàng Thiên băng lên trong pha phản công nhanh. Thiên dẫn bóng thêm vài nhịp rồi tung cú sút ở rìa vòng cấm, bóng đi không chính xác.

NGUY HIỂM, Phút 74, thủ môn Thế Kiệt của Khánh Hòa xuất sắc bay người cản phá cú sút xa.

VAAOOO, 2-4 cho Khánh Hòa. Đình Kha ghi bàn. Phút 73, trong pha lộn xộn trước khung thành thủ môn Văn Tiến sau pha đá phạt góc, cầu thủ vừa vào sân Đình Kha đệm bóng ở cự li gần, ghi bàn.

Phút 71, HAGL được hưởng quả đá phạt ở cự li 25m, Xuân Trường treo bóng loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Khánh Hòa, Hoàng Thiên băng vào đánh đầu nhưng đưa bóng đi chệch cột.

Trên sân Gò Đậu, Bình Dương tạm dẫn TĐCS Đồng Tháp 5-0.

VAAAOOO, 4-1 cho HAGL. Công Phượng lập cú đúp. Phút 65, Công Phượng cướp bóng ở giữa sân, dốc bóng tốc độ, vượt qua bốn hậu vệ Khánh Hòa, xâm nhập vòng cấm rồi sút chéo góc bằng chân trái, ghi bàn nâng tỉ số lên 4-1. Một bàn thắng rất đẹp.

Trận đấu giữa SLNA và Hải Phòng trên sân Vinh đã kết thúc với phần thắng bất ngờ 3-0 cho Hải Phòng.

VAAAOOO, 3-1 cho HAGL. Xuân Trường ghi bàn. Phút 59, từ cự li hơn 25m, Xuân Trường tung cú sút xa, thủ môn Thế Kiệt lại chơi không tốt, để thủng lưới lần thứ ba trong trận.

Phút 57, trong pha phản công nhanh, Công Phượng tỉa bóng cho Hoàng Thiên băng xuống bên cánh phải, Thiên căng ngang vào giữa cho Lukanovic nhưng hàng hậu vệ Khánh Hòa kịp lui về, phá bóng.

Trên sân Đồng Nai, Đồng Nai rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 trước Than Quảng Ninh.

Phút 54, Công Phượng nhận bóng ở rìa vòng cấm, đột phá nhưng không vượt qua hậu vệ đầu tiên của Khánh Hòa.

Trên sân Gò Đậu, B Bình Dương tạm dẫn TĐCS Đồng Tháp 4-0.

NGUY HIỂM, Phút 50, hậu vệ Lê Văn Sơn đã cứu nguy cho HAGL khi phá bóng ngay trên vạch vôi sau tình huống tiền đạo Uche bật cao đón quả phạt góc đánh đầu.

VAAAOOO, 1-2 cho Khánh Hòa. Quốc Chí ghi bàn. Phút 47, Uche bật cao hơn Morec đánh đầu chuyền bóng trống trải cho Quốc Chí xâm nhập vòng cấm, tung cú sút ghi bàn.

Trên sân Cần Thơ, trận đấu giữa SXKT Cần Thơ và QNK Quảng Nam đã kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Trọng tài nổi còi bắt đầu hiệp 2.

Trên sân Thanh Hóa, trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu, Thanh Hóa thắng SHB Đà Nẵng 2-1.

Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1. 

Trên Hàng Đẫy, ĐTLA tạm dẫn Hà Nội T&T 1-0.

Trên sân Vinh, Hải Phòng tạm dẫn SLNA 3-0.

Trên sân Gò Đậu, B Bình Dương đang dẫn Đồng Tháp 3-0.

Phút 44, Công Phương hai lần dùng đầu khống chế bóng, dẫn bóng xuống sát biên tạt vào giữa nhưng không có đồng đội nào đón được.

VAAAOOO, 2-0 cho HAGL. Công Phượng ghi bàn. Phút 40, từ sân nhà, Xuân Trường khởi xướng pha phản công nhanh, bóng đến chân Công Phương, Phượng dốc bóng ở trung lộ, chuyền cho Hoàng Thiên. Thiên tỉnh táo tỉa lại cho Phượng băng vào đệm bóng ghi bàn.

Trên sân Đồng Nai, Than Quảng Ninh dẫn Đồng Nai 2-0.

Trên sân Thanh Hóa, Thanh Hóa vượt lên dẫn Đà Nẵng 2-1.

Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ tại sân Pleiku, số khán giả vào sân đã vượt quá con số 10.000, buộc ban tổ chức phải sắp xếp một khu vực sau cầu môn đội HAGL với sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh cho những cổ động viên này đứng xem trận đấu. 

Bên ngoài sân, có rất nhiều cổ động viên HAGL (có vé năm lẫn vé lẻ) nhưng đến muộn nên không thể vào sân. Hiện những người này phải xem trận đấu qua kênh VTV6 ở những quán cafe xung quanh sân.

Trên sân Gò Đậu, chủ nhà B Bình Dương nâng tỉ số lên 2-0 trước Đồng Tháp.

VAAOOO, 1-0 cho HAGL. Tuấn Anh ghi bàn. Phút 26, từ cự li hơn 25m, Tuấn Anh tung cú sút. Bóng đi không hiểm, bay thẳng vào vị trí của Thế Kiệt nhưng thủ môn này quá vụng về, không cản được bóng khiến Sanna Khánh Hòa bị thủng lưới.

DỘI XÀ, Phút 25, Xuân Trường tung cú sút xa, thủ môn Thế Kiệt tung người phá bóng chạm xà ngang bật ra.

Trên sân Thanh Hóa, Thanh Hóa gỡ hòa SHB Đà Nẵng 1-1.

Phút 19, Xuân Trường đi bóng bên cánh trái, căng ngang vào giữa cho Công Phượng. Phượng đón bóng ở rìa vòng cấm nhưng xử lý hơi dài, bị hậu vệ Khánh Hòa cản phá. Cuối cùng Phượng phạm lỗi.

Phút 18, Dos Santos tạt bóng vào trung lộ, Uche bật cao đánh đầu, đưa bóng đi chệch cột đội HAGL.

Phút 17, Pha tấn công trung lộ của đội HAGL đã kết thúc bằng một pha phạm lỗi của Công Phượng với hậu vệ đối phương. Trước đó, lần lượt Hoàng Thiên và Công Phượng đã tung cú sút bật người hậu vệ.

Trên sân Gò Đậu, chủ nhà B Bình Dương đã ghi bàn, tạm dẫn Đồng Tháp 1-0.

Trên sân Vinh, Hải Phòng ghi bàn thắng thứ hai, tạm dẫn chủ nhà SLNA 2-0.

Phút 9, Hồng Duy có bóng bên cánh trái nhưng không thể tạt vào giữa trước vòng vây ba hậu vệ Khánh Hòa,

Trên sân Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng đang dẫn Thanh Hóa 1-0.

Trên sân Đồng Nai, Than Quảng Ninh đang dẫn Đồng Nai 1-0.

Phút 6, Xuân Trường đá phạt, treo bóng vào vòng cấm, Hoàng Thiên bật cao nhưng không đón được bóng.

Phút 5, tiền đạo Uche của Khánh Hòa phạm lỗi với Morec trong vòng cấm đội HAGL, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt lên.

Phút 4, Công Phượng phối hợp bật tường, có bóng trong vòng cấm, tung cú sút chéo góc ở góc hẹp, từ cự li 11m, bóng bật chân hậu vệ đối phương ra ngoài.

Trận đấu đã bắt đầu.

Trên sân Vinh, SLNA đang bị Hải Phòng dẫn 1-0.

----------------

[box]Đội hình ra sân

Hoàng Anh Gia Lai: 25 - Phạm Văn Tiến (thủ môn), 2 - Lê Văn Sơn, 6 - Lương Xuân Trường, 7 - Nguyễn Phong Hồng Duy, 8 - Nguyễn Tuấn Anh, 10 - Lê Hoàng Thiên, 18 - Hoàng Thanh Tùng, 24 - Darko Lukanovic, 29 - Mitja Morec, 44 - Nguyễn Công Phượng, 61 - Lê Đức Lương

Sanna Khánh Hòa: 1 - Trần Thế Kiệt (thủ môn), 3 - Trần Trọng Bình, 4 - Trần Văn Vũ, 6 - Phạm Đỗ Nhật Tân, 9 - Trần Minh Lợi, 13 - Nguyễn Hoàng Quốc Chí, 19 - Nguyễn Tấn Tài, 23 - Cao Văn Triền, 38 - Tales Dos Santos, 38 - Nguyễn Tấn Điền, 77 - Uche[/box]

----------------------

16g45, do khán giả vào sân quá đông nên BTC sân Pleiku đã quyết định đóng hai cổng ở đường Quang Trung và chuyển toàn bộ các CĐV sang những cổng khác ở đường Nguyễn Du. Hiện khán giả vẫn đang kéo về sân Pleiku rất đông. 

15g30, xe chở các cầu thủ CLB HAGL xuất hiện trước sân Pleiku và ngay lập tức đã gây được sự chú ý của rất đông người hâm mộ, họ tiến lại gần xe để tận mắt nhìn thấy các cầu thủ HAGL. 1 tiếng 30 phút trước giờ bóng lăn, khán giả bắt đầu đổ về sân Pleiku. Đến 4 giờ, sân Pleiku với sức chưa 10 nghìn chỗ ngồi đã được  lấp đầy phân nửa. Sân Pleiku có tổng cộng 6 cửa vào nhưng luôn ở tình trạng chật cứng. Tất cả các cửa đều được lắp đặt camera giám sát hoạt động kiểm soát vé của CĐV vào sân.

Theo ước tính của ban tổ chức, số tiền bán vé trận đấu khai mạc của HAGL đã bằng phân nửa tổng số tiền bán vé của cả mùa giải năm trước.

Trong khi đó, Hội CĐV Khánh Hòa đã có mặt tại Pleiku vào lúc 12g trưa nay (4-1) với 60 thành viên sẵn sàng tiếp sức cho các cầu thủ.

Từ 15g00: Cảnh sát giao thông đã chặn hai đầu đường Quang Trung dẫn vào sân Pleiku để hạn chế lượng xe đổ vào gây tắc ngẽn giao thông. Vì vậy, những CĐV đi xe máy buộc phải gửi xe ở hai đầu đường với giá 10.000 đồng/lượt.

Trước trận đấu là  thời điểm "vàng" cho các phe vé “hành nghề”. Theo quan sát của chúng tôi, có hơn 10 phe vé rao bán vé với giá chênh lệch từ 20-40 nghìn mức giá gốc tùy vào các khán đài.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên