12/04/2025 20:34 GMT+7

Công Phượng bị vượt qua ở cuộc đua Vua phá lưới

Với cú đúp bàn thắng vào lưới CLB Khánh Hòa, tiền đạo Lưu Tự Nhân (Trường Tươi Bình Phước) đã vượt qua Công Phượng ở cuộc đua "Vua phá lưới".

Công Phượng - Ảnh 1.

Lưu Tự Nhân (8) ăn mừng cú đúp bàn thắng - Ảnh: TTBP FC

Tối 12-4, CLB Trường Tươi Bình Phước gặp chủ nhà Khánh Hòa ở vòng 14 Giải hạng nhất 2024 - 2025 với quyết tâm giành trọn 3 điểm, qua đó bám đuổi đội đầu bảng Phù Đổng Ninh Bình trong cuộc đua vô địch.

Trở lại sau chấn thương, tiền đạo ngôi sao Công Phượng tiếp tục được HLV Huỳnh Quốc Anh bố trí đá chính trong trận đấu này sau trận đầu tiên với Trẻ TP.HCM ở lượt trước.

Trái với kỳ vọng, Công Phượng chơi không tốt trong 45 phút đầu tiên. Anh có 2 cơ hội ghi bàn khá rõ nét nhưng đều tận dụng không thành công.

Phút 28, Công Phượng đột phá qua 3 cầu thủ Khánh Hòa rồi sút từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi chệch cột dọc. Tám phút sau, Công Phượng thoát xuống đánh đầu vọt xà sau đường chuyền của Sầm Ngọc Đức.

Nhưng sang hiệp 2, Công Phượng đã thi đấu chói sáng với hai đường kiến tạo cho đồng đội lập công, đem lại chiến thắng cho đội nhà.

Phút 68, Công Phượng đá phạt bên cánh trái, treo bóng vào vòng cấm để Lưu Tự Nhân đánh đầu tung lưới thủ môn Võ Ngọc Cường, mở tỉ số cho CLB Trường Tươi Bình Phước.

Đến phút 79, Công Phượng lại chuyền bóng từ biên phải, để Lưu Tự Nhân tiếp tục đánh đầu cận thành ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Với cú đúp bàn thắng, Lưu Tự Nhân đã vượt qua chính Công Phượng trong danh sách Vua phá lưới của giải với 6 bàn thắng, hơn 2 bàn so với người đồng đội.

Nhưng quan trọng hơn, chiến thắng thứ 3 liên tiếp đã giúp CLB Trường Tươi Bình Phước tiếp tục duy trì vị trí nhì bảng với 30 điểm sau 13 trận, qua đó tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Phù Đổng Ninh Bình (39 điểm).

Công Phượng bị vượt qua ở cuộc đua Vua phá lưới - Ảnh 3.Công Phượng ra sân mờ nhạt, CLB Trường Tươi Bình Phước vẫn trở lại mạch thắng

Trở lại sau chấn thương, Công Phượng cùng CLB Trường Tươi Bình Phước đã thắng trận thứ hai liên tiếp, qua đó tiếp tục cuộc đua vô địch Giải hạng nhất 2024-2025.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên