Bác sĩ Nguyễn Hữu Thơ, giám đốc bệnh viện huyện Nhà Bè cho biết, ngoài 200 bệnh nhân tiếp nhận tại đây còn nhiều công nhân khác chuyển sang bệnh viện quận 7, bệnh viện 115 và bệnh viện Nguyễn Tri Phương do bệnh viện quá tải. Ngoài ra, có 2 trong số 200 bệnh nhân tại đây đang mang thai phải chuyển sang khoa sản để tiếp tục theo dõi.
![]() |
| Các công nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện Nhà Bè - Ảnh: Hải Hiếu |
Sau khi ăn xong, nhiều người đã có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, tiêu chảy đã nhập viện điều trị ngay trong đêm. Một số khác khỏe hơn đến sáng nay đã xin công ty nghỉ việc để đi khám do trong người khó chịu và có dấu hiệu ngộ độc.
Sáng nay, một số người không khỏe nhưng vẫn ráng đến công ty làm việc. Đến khoảng 8g cùng ngày, hàng trăm công nhân không chịu nổi xin đi bệnh viện điều trị. Trong đó có người ngất xỉu ngay tại nơi làm việc.
Bệnh viện huyện Nhà Bè liên tục tiếp nhận xe khách, taxi chở công nhân của công ty này đến cấp cứu.
Tại hành lang bệnh viện huyện Nhà Bè, hàng chục nhân viên y tế chăm sóc gần trăm công nhân nằm la liệt, trong phòng cấp cứu thì chật kín.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Thơ, Giám đốc bệnh viện huyện Nhà Bè (TP.HCM) trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân cho biết bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng hơn 200 ca có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm như chóng mặt, buồn nôn.
Trong đó có hai ca mang thai được chuyển lên khoa sản tiếp tục theo dõi.
“Bệnh viện đã đề nghị kíp trực cấp cứu của các bệnh viện quận 7, bệnh viện 115, Nguyễn Tri Phương đến hỗ trợ điều trị. Các bệnh nhân mới sẽ được đề nghị chuyển thẳng qua bệnh viện quận 7 để điều trị vì bệnh viện đã quá tải”, bác sĩ Thơ nói.
Đến 11g30 cùng ngày, một số công nhân sau khi được chăm sóc đã khỏe lại và ra về. Vẫn còn hơn 100 công nhân nằm tại các khoa của bệnh viện huyện Nhà Bè để các bác sĩ tiếp tục theo dõi.
![]() |
| Nhiều công nhân có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm như chóng mặt, buồn nôn - Ảnh: Hải Hiếu |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận