- Khẩu khí cỡ đó tui nghe là tối tăm mặt mũi, đầu óc lùng bùng, chưa té xỉu là may chớ nghĩ ngợi gì nữa...
- Có người nói ông này nói thẳng chớ hổng có lòng vòng, nhưng cũng có người nói: nói vậy là nói sốc, nói xấc xược!
- Túm lại là ông này muốn nói: tui làm nhà máy thì mấy ông phải hi sinh môi trường, hi sinh đời sống yên lành của người dân, đừng có lằng nhằng, phải không?
- Hai năm rõ mười!
- Nói thiệt nghe, tui nghe cái giọng ngang ngạnh của mấy ông ăn trắng mặc trơn này cứ liên tưởng tới anh Chí Phèo của ông Nam Cao. Có điều anh Chí Phèo có đội mồ sống dậy chắc cũng phải kêu mấy ông nội này bằng cụ!
- Ủa, sao lại mấy ông nội? Chỉ có một ông hiên ngang phát biểu thôi mà?
- Không chỉ ông này thôi đâu ông ơi! Ông coi mấy ngày gần đây bao nhiêu là vụ trái ngang oan ức của dân tình, người bị khởi tố, kẻ bị tạm giam, chân giả đảo điên nhưng những ông miệng có gang có thép trước đó cứ hùng hùng hổ hổ, lộng giả thành chân, ép người yếu thế.
- May mà trời có mắt...
- Chính người dân có mắt, công lý có mắt nên điều tệ hại không có đất hoành hành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận