![]() |
Ghi nhận tại đường Lý Thánh Tông, mặt đường đất đá lởm chởm kéo dài một đoạn khoảng 100m, nhiều nắp cống nằm cao hơn mặt đường. Trong đó có hai miệng cống không được đậy kín, nắp cống chỉ được đặt chông chênh phía trên, miệng cống bị hở to, người dân gần đó đã dùng xà bần đặt lên và dựng biển cảnh báo người đi đường (ảnh).
Ông Nguyễn Thái Thao, cán bộ P.Hiệp Phú, cho biết đường trên do Nhà nước và nhân dân cùng làm (dân hiến đất, Nhà nước bỏ kinh phí). Đường đang trong giai đoạn thi công nhưng còn một hộ dân chưa đồng ý giải tỏa khiến tiến độ thi công chậm lại nên hệ thống cống thoát nước chưa hoàn thiện. Phường sẽ làm việc với đơn vị thi công để khắc phục hiện trạng trên.
HỮU KHOA
3 năm chưa được nhận tiền dạy hai buổi/ngày
Một giáo viên Trường tiểu học Long Phước, Q.9 (TP.HCM) thắc mắc: “Tiền dạy hai buổi/ngày của giáo viên suốt ba năm nay chúng tôi không nhận được, không hiểu tại sao?”.
Bà Thái Mỹ Châu - hiệu trưởng Trường tiểu học Long Phước - cho biết tiền dạy hai buổi/ngày (giáo viên tiểu học dạy một buổi/ngày không được nhận khoản tiền này) của giáo viên hiện nhà trường lấy từ hai nguồn: học sinh đóng học phí và ngân sách cấp bù (cho những học sinh nghèo thuộc diện được miễn giảm). Hiện nhà trường chỉ thiếu giáo viên khoản ngân sách cấp bù năm học 2010-2011 (khoản học phí của học sinh nhà trường đã chia ngay cho giáo viên theo từng tháng). Năm học 2011-2012 nhà trường được thu học phí trước của học sinh, khi nào ngân sách cấp bù trường sẽ trả lại cho học sinh sau. Do đó, khoản tiền dạy hai buổi/ngày năm học 2011-2012 trường đã phát đầy đủ cho giáo viên. Hiện trường vẫn đang chờ khoản ngân sách cấp bù của năm học 2010-2011 và 2012-2013, khi nào có trường sẽ phát ngay cho giáo viên.
Theo đại diện Phòng tài chính - kế hoạch UBND Q.9, quận vừa nhận được khoản tiền cấp bù năm học 2010-2011 từ UBND TP. Dự kiến vài ngày tới giáo viên sẽ nhận được khoản tiền này.
H.HG.
Nước sạch “hóa” bẩn
Chuyện này xảy ra ở tổ 3, ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP.HCM). Sáng 5-12, người dân ở đây mở vòi nước thì thấy nước có màu vàng đỏ, không ai dám sử dụng. Bà Ngô Thị Xuân, một người dân trong khu vực này, cho biết khi phát hiện nước bẩn đã gọi điện báo cho Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn nhưng không có người trực điện thoại...
Ông Lê Trọng Hiếu - phó giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn - cho biết ngành cấp nước đang sửa đường ống nước tại một số điểm trên đoạn ống ở khu vực trên. Khi khóa và mở van nước để sửa chữa thì cặn, phèn đóng ở thành ống bị bong ra khiến nước có màu như nói trên. Ông Hiếu hứa sẽ súc xả đường ống để khắc phục tình trạng trên.
QUỐC DUY
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận