
Một doanh nhân 98 tuổi ở Chiết Giang sống tiết kiệm mấy chục năm để dành tiền giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: CCTV
Ông Wang Chunwen (98 tuổi), sống tại huyện Ninh Hải, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), đang được cộng đồng mạng nước này ca ngợi vì đã quyên góp tổng cộng 60 triệu nhân dân tệ (khoảng 9 triệu USD) cho hoạt động từ thiện, dù bản thân sống rất đạm bạc.
Theo báo South China Morning Post ngày 10-9, ông Wang vừa được Bộ Dân chính Trung Quốc trao Giải thưởng Từ thiện Trung Quốc - giải cấp quốc gia cao quý nhất dành cho cá nhân có đóng góp đặc biệt cho công tác thiện nguyện.
Ông là nhà sáng lập Xinghua Industries, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thép và nhựa. Kể từ năm 2001, ông đã đóng góp 60 triệu nhân dân tệ cho Quỹ Từ thiện huyện Ninh Hải, cùng với nhiều cống hiến cho các hoạt động vì cộng đồng khác.
Ông Wang mồ côi cha từ năm 13 tuổi, phải nghỉ học đi làm thợ học việc kiếm sống. Chứng kiến cảnh người xung quanh thiếu ăn thiếu mặc, ông tự hứa sẽ giúp đỡ những người khốn khó nếu khấm khá hơn, bởi "nỗi đau của người khác cũng là nỗi đau của chính mình".
Năm 1984, ông thành lập Xinghua Industries. Ít lâu sau, trong một lần đi gặp khách hàng, ông rơi xuống giếng sâu và may mắn được người qua đường cứu sống.
Biến cố ấy thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông Wang: "Kể từ sau tai nạn đó, tâm nguyện duy nhất của đời tôi là làm việc thiện và tích đức".
Năm 1988, ông góp 1,5 triệu nhân dân tệ xây cầu và đường tại quê nhà. Suốt thập kỷ tiếp theo, ông tiếp tục tài trợ kéo điện cho một ngôi làng, đắp đê chắn sóng, xây trường mầm non và một viện dưỡng lão cho 900 cụ già trong huyện.
Sở hữu cơ ngơi đồ sộ nhưng ông Wang chưa từng mua ô tô hay xây biệt thự, vẫn sống trong căn hộ giản dị. "Tôi thà dùng tiền mua biệt thự để giúp người khốn khó, vì điều đó mang lại cho tôi sự bình an mà biệt thự không thể sánh được", ông nói.
Suốt 36 năm, doanh nhân 98 tuổi này chỉ dùng một chiếc áo khoác và chiếc giường gỗ ông nằm cũng gắn bó gần tám thập kỷ. Ông thường mang những đôi giày vải do người vợ quá cố tự tay khâu vá.
Ông Wang khẳng định không để lại tiền cho con cái, vì muốn con tự lực: "Còn sống thì tôi còn làm từ thiện, sau này nhắm mắt, tôi vẫn tiếp tục hiến tặng toàn bộ gia sản".
Câu chuyện của ông đã lan tỏa mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc. "Ông thực sự xứng đáng nhận được sự kính trọng tuyệt đối", một cư dân mạng bình luận.
Người khác viết: "Ông đã cho đi quá nhiều vì trẻ thơ, người già và người nghèo khổ. Ông Wang chính là một vị Phật sống giữa đời thực".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận