20/03/2019 15:02 GMT+7

Công chúa Lọ Lem và tấm bằng lái đánh rơi

Tuổi Trẻ Cười
Tuổi Trẻ Cười

TTO - Sau đêm quẩy nhiệt tình với Hoàng Tử đến gần khuya, Lọ Lem chợt nhớ đến lời dặn của Bà Tiên không được đi trễ quá 12 giờ đêm. Cô lật đật rời bỏ buổi tiệc chạy ra ngoài vô tình làm rơi chiếc ví bên ngoài cung điện.

Hoàng Tử và tùy tùng chạy ra tìm không thấy Lọ Lem đâu. Hoàng Tử đang tiếc hùi hụi vì con ghệ ngon như vậy mà cả đêm không hỏi được tên họ thì bỗng thấy chiếc ví của Lọ Lem đánh rơi đang nằm gần đấy.

Mở chiếc ví ra, Hoàng Tử thất vọng vì chả có đồng nào, trong ví chỉ có mỗi một bằng lái mang tên Bành Thị Lọ Lem. Hoàng Tử bỗng nghĩ ra một ý tưởng rồi thì thầm với Tể Tướng.

Hôm sau trong vương quốc ban ra một thông cáo ai mất bằng lái phải thi lại lấy bằng một lần nữa. Người dân đất nước cảm thấy hoang mang, người chưa mất bằng lái thì lo bỏ vào rương sắt cất giữ, người mất bằng lái rồi thì chạy đôn chạy đáo hỏi xem thi lại có tốn phí ban đầu hay không. Chỉ sau một ngày cả vương quốc náo loạn.

Riêng Hoàng Tử thì chỉ cầu mong ngày thi lại bằng lái chàng sẽ tìm ra được Lọ Lem trong mộng. Vậy mà đến ngày thi, chẳng có bóng dáng nào đến. Kẻ sợ tốn tiền, kẻ lo thi rớt, còn một số đông khác vốn đã mua bằng trước đó thì càng không dám ra thi lại vì chờ giá mới để mua.

Hoàng Tử thấy kế của mình không thành thì tức lắm. Trong lúc không biết làm sao thì vị Tể Tướng hiến một ý tưởng:

- Hoàng Tử hãy thu hẹp đối tượng tìm kiếm của mình lại bằng cách công bố ai mất bằng lái thi lại sẽ có cơ hội được người cưới làm vợ.

Hoàng Tử đứng ngay dậy:

- Diệu kế, quả là diệu kế.

Thông cáo được ban ra ngay sau đó quả thật rất hiệu quả. Ngày dự thi lại nườm nượp người đến, nam có nữ có, già có trẻ có... Những người cất giữ bằng lái trước đây cũng tự hủy bằng để đến tham dự. Hội thi mất ba tháng liền, thu về hàng tỉ tỉ ngân sách quốc vương nhưng Hoàng Tử vẫn chưa tìm thấy Lọ Lem.

Vua cha thấy con trai mình thu về ngân sách lớn thì trọng thưởng cho Hoàng Tử. Nhưng tiền nhiều để làm gì khi Hoàng Tử không tìm thấy được người mình yêu. Chàng vứt bỏ hết vinh hoa phú quý của mình, trốn khỏi hoàng cung lên đường tìm người mình yêu. Chàng băng qua hàng trăm ngọn núi, hàng ngàn con sông với cái bằng lái của Lọ Lem trong tay, đến đâu chàng cũng hỏi người này người kia mà Lọ Lem thì vẫn không tìm thấy tung tích.

10 năm trôi qua, Hoàng Tử đã tiều tụy đi nhiều. Chàng dừng chân bên một quán nước ven đường thì bỗng phát hiện chủ quán nước chính là Lọ Lem ngày nào. Vừa mừng vừa mệt, chàng ngất đi lúc nào không hay.

Công chúa Lọ Lem  và tấm bằng lái đánh rơi - Ảnh 1.

Vừa tỉnh dậy, chàng thấy mình đang ở trong nhà Lọ Lem. Mừng chưa kịp hết, chàng thấy Lọ Lem bước vào, trên tay bế một đứa bé. Hỏi ra mới biết nàng đã lấy chồng và đẻ được tám lứa. Hoàng Tử tiếc nuối trấn tĩnh bản thân mình rồi từ giã Lọ Lem ra về. Nhưng uất ức trong lòng chưa giải tỏa được, chàng quay lại đưa tấm bằng lái của nàng và hỏi câu cuối cùng:

- Tại sao nàng mất bằng lái mà không thi lại?

Lọ Lem nhìn Hoàng Tử không cảm xúc:

- Bằng giả, thi lại làm gì?

Thì ra bấy lâu tấm bằng lái mà chàng cầm lại là bằng giả hàng fake loại 1. Bằng giả, tên họ cũng giả nên không cách nào chàng tìm được Lọ Lem. Nàng lại sợ bị phát hiện nên cũng không thèm ra thi lại. Hoàng Tử hiểu ra vấn đề thì cũng tức đến lên tim và qua đời. Chàng để lại cho đời một truyền thống mất bằng phải thi lại và tình trạng bằng giả, bằng mua không bao giờ có thể giải quyết triệt để. Vẫn là một câu chuyện cổ tích buồn!

Tuổi Trẻ Cười
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên