07/10/2014 18:18 GMT+7

Vụ tự tử để lại thư kêu oan: công an nói không đánh người

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Không hề có chuyện đánh đập khi mời ông Phạm Hồng Thái (50 tuổi, trú thôn Tân Phong, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn) lên trụ cở công an xã để làm việc.

Chai thuốc trừ cỏ mà ông Thái uống để tự tử - Ảnh: Đoàn Cường

Chiều 7-10, thiếu tá Trần Quốc Phong - phó trưởng công an huyện Nông Sơn (Quảng Nam) khẳng định như thế.

Theo thiếu tá Phong, trước khi khi đưa ông Thái về công an xã Quế Lộc thì các cán bộ công an được người nhà cho biết ông Thái bị bệnh nặng, trước đó đã một lần đòi tự tử.

“Vì thế công an đã cư xử khéo léo.” - thiếu tá Phong nói.

Thiếu tá Phong cũng cho biết: Công an huyện Nông Sơn đã báo cáo toàn bộ vụ việc lên công an tỉnh Quảng Nam.

Còn anh Phạm Hồng Phong (em ruột ông Thái) cho biết gia đình ông không khiếu nại gì về cái chết của anh trai mình.  

Như Tuổi Trẻ hôm nay 7-10 đã đưa tin, do bị nghi ngờ trộm 9,2 triệu đồng của hàng xóm, ngày 4-10, ông Thái mua chai thuốc trừ cỏ uống để tự tử.

Trước khi chết, ông Thái lấy máu của mình viết lên tường dòng chữ “điều tra lại” kèm theo 2 bức thư kêu oan, trong đó một bức gửi cho người bị mất tiền, bức còn lại ông gửi cho công an.

 

 

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tự tử Công an