07/04/2016 15:00 GMT+7

Kẻ bắt cóc là người thân quen với gia đình nạn nhân

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Buổi họp báo của Công an Bình Thuận về vụ án bắt cóc, giết hại học sinh lớp 5 chấn động đang diễn ra lúc 15g chiều 7-4.

Công an Bình Thuận tổ chức họp báo - Ảnh: Nguyễn Nam

Đại tá Nguyễn Văn Nhiều - Chánh văn phòng công an tỉnh Bình Thuận chủ trì buổi họp báo này.

Theo Công an Bình Thuận, đến giờ này công an đã có báo cáo sơ bộ vụ bắt cóc, giết hại học sinh 11 tuổi cho Bộ công an, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tại cuộc họp báo đại tá Nguyễn Văn Nhiều - chánh văn phòng Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vào lúc 21g15 ngày 4-4, anh Phan Khắc Dũng - 46 tuổi, ngụ khu phố 6 thị trấn Liên Hương đến công an huyện Tuy Phong báo tin con trai anh là P.K.U.N (11 tuổi, đang học lớp 5 tại Trường tiểu học Liên Hương 2) đi học võ tại Trường tiểu học Liên Hương 2 đến 19g cùng ngày không thấy về.

Gia đình đã tổ chức tìm kiếm tại những nơi cháu thường hay tới chơi và nhà những người thân nhưng không thấy.

Điều đáng tiếc là không giữ được tính mạng cháu bé

Đến 19g34 cùng ngày, anh Dũng nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung tin nhắn “con ông bà đang bị tui giữ ở Phan Thiết. Muốn chuộc con về chuẩn bị 200 triệu không được nói cho ai biết hay báo công an thì tui sẽ giết nó, sẽ thông báo địa điểm sau”.

Khoảng 23g30 cùng ngày, anh Dũng tiếp tục nhận được tin nhắn “chuẩn bị đủ tiền chưa”. Anh Dũng trả lời “không lo đủ tiền, có bớt được không” và trả giá 60 triệu đồng.

Lúc này đối tượng nhắn tin đưa tiền đến “Cụm Ba Nô” đường 19/4 ở thị trấn Liên Hương. Khoảng 3g ngày 5-4, đối tượng tiếp tục nhắn tin lại cho anh Dũng mang tiền đến ngã ba tàu thuyền.

Theo thỏa thuận, anh Dũng cầm 60 triệu đồng bỏ trong một túi ni lông màu đỏ đến đặt gần thùng nước gần quán Sơ Ri rồi ra về và nhận được tin nhắn “mai sẽ nhắn tin lại”.

Đến 10g ngày 5-4, anh Dũng nhận được tin nhắn “ông vào Phan Thiết đến trước khách sạn 19/4 thì nhắn cho tôi để giao con”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ tích cực của C45 Bộ Công an, đến 10g ngày 6-4, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được đối tượng gây ra vụ án trên là Nguyễn Bảo Vũ, sinh ngày 20-1-1992, ngụ khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong.

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận ngày 19-3, Vũ đem xe Exiter cầm 25 triệu đồng, do đến hạn phải chuộc xe nhưng không có tiền nên ngày 3-4 Vũ nảy sinh ý định bắt cóc cháu N. để tống tiền.

Thực hiện ý đồ trên, khoảng 15g30 ngày 4-4, Vũ đến khu vực Trường tiểu học Liên Hương 2 chơi.

Đến 16g35 Vũ thấy cháu N. (tên thường gọi là U Anh) mặc đồ võ phục màu xanh dương đi bộ ngang qua nên Vũ lấy xe mô tô đuổi theo và hỏi “U Anh đi học hả” (Vũ có quan hệ rất thân thiết với gia đình cháu N.).

N. không trả lời mà hỏi xin Vũ 5.000 đồng. Vũ nói N. lên xe anh chở đi khiêng dùm anh cái này rồi anh cho tiền. Vũ chở N. đi về hướng xã Bình Thạnh, đến khu vực Đồi Dương ven biển thì dừng xe lại và nói “đi vào khiêng cái này một tí”.

Vũ dẫn N. đi ra hướng biển khoảng 30 mét rồi dùng tay chụp 2 tay của cháu N. Cháu N. vùng vẫy và nói “anh Vũ làm gì vậy?”. Vũ không trả lời mà dùng tay trái ôm cháu N. lại, tay phải tháo dây đai võ ra để trói N., nhưng N. vùng ra được, bỏ chạy khoảng 2-3 mét thì bị Vũ bắt lại, dùng dây đai võ trói lại. Sợ bị phát hiện Vũ dùng dây đai võ siết cổ cháu N. từ phía sau. Vũ dùng tay đào cát thành một cái hố rồi bỏ xác cháu N. xuống, lấp cát lại.

Tiếp đó Vũ lấy xe chạy về thị trấn Liên Hương, trên đường đi về thì Vũ nhận được điện thoại của Uy Duy (anh ruột của cháu N.) nói “có chuột đồng qua lấy về nhậu”. Duy hẹn Vũ đến trước Trường mầm non Hoa Sen lấy. Sau khi lấy chuột về Vũ ghé tiệm internet Trúc Linh, để chuột ở quán rồi về tắm.

Đến khoảng 19g ngày 4-4, Vũ chạy xe đến tiệm điện thoại di động đối diện tiệm vàng Thu Dung mua một sim điện thoại với giá 50.000 đồng (Vũ không nhớ số sim).

Sau đó Vũ chạy về tiệm internet Trúc Linh tháo sim điện thoại thường sử dụng và gắn sim mới mua vào rồi nhắn tin cho anh Dũng đòi tiền chuộc. 

Khi anh Dũng mang túi ni lông tiền đến đặt tại địa điểm thỏa thuận, chờ cho anh Dũng đi khoảng 10 phút, Vũ đến lấy túi tiền mang về cất giấu trong giỏ quần áo của mình. Vũ trả nợ hết 4,3 triệu đồng và tiêu xài cá nhân hết khoảng 2 triệu đồng.

Từ khi thực hiện hành vi phạm tội đến lúc bị bắt, Vũ sử dụng 2 sim điện thoại mới mua để nhắn tin cho anh Dũng, nhắn xong Vũ đều bẻ sim và vứt bỏ.

Theo công an Bình Thuận, qua lời khai của Nguyễn Bảo Vũ và các tài liệu chứng cứ khác, xác định Vũ giết cháu N. trước khi tống tiền, số tiền mà Vũ chiếm đoạt được của gia đình nạn nhân là 60 triệu đồng. Như vậy, điều đáng tiếc trong vụ án này là không giữ được tính mạng cháu bé do Vũ đã rắp tâm giết cháu từ trước, và muốn lấy bằng được tiền chuộc. Điều này là manh động, tàn bạo.

Hiện công an đã thu giữ được 54 triệu đồng và một số tang vật của vụ án như điện thoại di động của đối tượng, quần áo, dép của cháu N. Lời khai của đối tượng cơ bản phù hợp với hiện trường vụ án và các tang vật thu giữ.

Kẻ bắt cóc là người thân quen với gia đình nạn nhân

Về tình hình dư luận sau khi vụ án xảy ra, đại tá Nguyễn Văn Nhiều cho hay do trước khi báo tin cho Công an huyện Tuy Phong, gia đình anh Phan Khắc Dũng thông qua các mối quan hệ gia đình, bạn bè thân quen để tổ chức tìm kiếm, nên sau đó trên địa bàn thị trấn Liên Hương nổi lên dư luận bàn tán vụ cháu bé bị bắt cóc.

Một số gia đình, phụ huynh học sinh tỏ ra lo lắng về vấn đề an ninh, an toàn cho các cháu học sinh, con em nhỏ đi học, gây xôn xao dư luận tại địa phương.

Sáng ngày 7-4 một số người dân hiếu kỳ tập trung tại gần khu vực khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xem các lực lượng chức năng điều tra, giải quyết vụ án.

Sau khi biết đối tượng gây án là người thân quen với gia đình nạn nhân thì người dân lên án, căm phẫn và phần nào nhờ đó cũng vơi bớt đi những băn khoăn, lo lắng (do đối tượng không phải từ nơi khác đến).

Về hướng giải quyết, công an Bình Thuận cho biết phòng PC45 đã tiếp nhận vụ án từ Công an huyện Tuy Phong để thụ lý điều tra theo thẩm quyền; Sau đó sẽ xem xét ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Bảo Vũ.

Vụ án sẽ sớm được điều tra, truy tố, đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Hàng trăm người dân bàng hoàng theo dõi quá trình khám nghiệm hiện trường của cơ quan công an - Ảnh: Nguyễn Nam
Nghi can Nguyễn Bảo Vũ tại cơ quan công an
NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên