07/11/2018 22:48 GMT+7

Con trai tỉnh giấc trong vòng tay mẹ già sau 12 năm hôn mê

MINH HẢI (Theo New Week)
MINH HẢI (Theo New Week)

TTO - Vụ tai nạn bất ngờ xảy ra năm 2006 khiến người đàn ông Trung Quốc bị hôn mê sâu. 12 năm sau, anh tỉnh dậy, nhoẻn cười trong vòng tay và giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ già.

Con trai tỉnh giấc trong vòng tay mẹ già sau 12 năm hôn mê - Ảnh 1.

Ảnh: Miaopai

Theo New Week, Wang Shubao bị hôn mê sau vụ tai nạn xe hơi khi 36 tuổi. Sau khi từ bệnh viện trở về, Wang được đặt nằm trên chiếc giường nhỏ trong một căn nhà đơn sơ ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Người chăm sóc anh khi đó là mẹ già 63 tuổi.

Trong đoạn clip ngắn được đăng lên các trang mạng xã hội những ngày gần đây, có thể thấy Wang Shubao tuy chưa đi lại được nhưng thần thái rất tươi tỉnh. Anh mỉm cười hạnh phúc nắm tay bà mẹ đang nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.

"Tôi rất vui mừng. Tôi hy vọng thằng bé sẽ hồi phục hoàn toàn", bà Wei Mingying chia sẻ với báo chí. Bà cho biết mình ở bên cạnh con trai mỗi ngày trong suốt 12 năm qua.

Mỗi ngày, bà Mei cho con trai ăn qua một ống thông với dạ dày, massage toàn thân, tắm và chỉnh tư thế nằm của Wang để ngăn da thịt hoại tử.

Cha của Wang qua đời khi anh còn trẻ. Wang chưa kết hôn nên mọi việc chăm sóc chỉ một mình bà Mei gánh vác. Việc chăm sóc càng trở nên khó khăn hơn không chỉ về vật chất mà còn bởi mỗi năm trôi qua, sức khỏe bà Mei lại thêm yếu đi.

Cuộc sống của hai mẹ con thiếu thốn đến mức có thời điểm bà tưởng chừng mình sẽ bỏ cuộc vì không còn đủ tiền mua thức ăn cho hai mẹ con. 12 năm sống tằn tiện, tiết kiệm và nợ nần, nhưng cuối cùng anh Wang tỉnh giấc khiến bà cảm giác như chưa từng có những khó khăn vất vả đó.

Bà Mei cảm nhận sự thay đổi của con trai cách đây khoảng một tháng, khi thấy Wang nhìn và mỉm cười với bà.

Hiện tại, anh Wang vẫn chưa thể cử động hoặc nói chuyện nhưng có thể đáp lại với mẹ mình bằng cách mỉm cười. Anh cũng có thể cử động nhẹ tay và cười khi xem chương trình truyền hình yêu thích của mình.

"Ngay cả khi khó khăn nhất, tôi cũng không bao giờ bỏ con mình. Tôi hy vọng được nghe con trai gọi tôi là "Mẹ" một lần nữa", bà Mei chia sẻ trong giọt nước mắt hạnh phúc.

Kỷ lục về hôn mê lâu nhất thuộc về Edwarda O'Bara (Florida, Mỹ) trải qua 42 năm trong tình trạng hôn mê. O'Bara hôn mê lúc 16 tuổi sau khi bị viêm phổi và không bao giờ tỉnh lại. Anh này qua đời vào năm 2012.

MINH HẢI (Theo New Week)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên