Con trai nạn nhân đã tử vong

V.HÙNG - TR.GIANG
V.HÙNG - TR.GIANG

TT - Ngày 27-4, anh Trần Công (chồng sản phụ Lê Thị Hương, tử vong ngày 20-4 tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, Tuổi Trẻ đã thông tin) cho biết lúc 2g sáng 27-4, con trai anh cũng đã tử vong sau bảy ngày được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Chiều cùng ngày, BS Nguyễn Tấn Hùng - giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi - cho biết bệnh viện đã yêu cầu công an vào cuộc để tìm hiểu rõ sự việc, đánh giá trách nhiệm ca trực và xử lý theo quy định pháp luật. Tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay kết quả khám nghiệm tử thi của bộ phận pháp y Phòng kỹ thuật hình sự đã gửi lên Bộ Công an nhưng chưa có kết luận và sự việc được chuyển cho Công an TP Quảng Ngãi thụ lý.

Cũng trong ngày, tin từ Bệnh viện Đà Nẵng cho biết sản phụ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (38 tuổi, quê Quảng Ngãi) đã ngưng thở hoàn toàn, nguy kịch, chết lâm sàng. Anh Định (em rể chị Hạnh) cho biết chị Hạnh có thai 36 tuần, nhập viện Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi sáng 21-4 và được kíp trực khám chẩn đoán là tiền sản giật, tuy nhiên sau đó bệnh viện lại đưa vào phòng chờ, chích thuốc để chờ sinh con. Qua ngày 22-4, sức khỏe sản phụ yếu dần. Đến sáng 23-4, bệnh viện tiến hành mổ. Khi mổ xong thì thai nhi chết, sản phụ Hạnh hôn mê, buộc phải chuyển vào hồi sức cấp cứu. Đến chiều 23-4, chị Hạnh được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng.

PV Tuổi Trẻ đã liên hệ với ông Nguyễn Tấn Hùng để hỏi về trường hợp này, tuy nhiên ông cho biết không có quyền phát ngôn mà chỉ có Sở Y tế mới trả lời được.

V.HÙNG - TR.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất