16/03/2026 18:10 GMT+7

Con trai dán thông báo lên xe máy đi khắp nơi tìm người mẹ mất tích đã mấy tháng

Để tìm người mẹ bị mất tích, người con trai dán thông báo lên xe máy rồi rong ruổi khắp nơi đi tìm, hy vọng sớm tìm được mẹ để gia đình đoàn tụ.

mất tích - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Hồng Trường cùng chiếc xe máy dán thông báo đi trên các tuyến đường tìm mẹ - Ảnh: N.H.T.

Những ngày qua, trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh xuất hiện người đàn ông trung niên chạy chiếc xe máy màu đỏ, sau xe gắn hai tấm biển tìm mẹ khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Thông báo trên hai tấm biển ghi: ­“Tìm mẹ. Mẹ Trần Thị Thảnh, thôn Thống Nhất, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đi khỏi nhà từ ngày 9-2-2026 (tức 22-12 âm lịch). Khi đi mặc áo như hình, không quàng khăn, quần lửng hoa... Mong mọi người chia sẻ để sớm tìm thấy mẹ”.

Theo tìm hiểu, người chạy chiếc xe máy đi tìm mẹ kể trên là anh Nguyễn Hồng Trường (51 tuổi, con trai đầu của bà Thảnh).

Ngày 16-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Nguyễn Hồng Trường cho biết khoảng 2 năm nay mẹ vào miền Nam sinh sống cùng gia đình anh. Đến cuối tháng chạp âm lịch, bà được vợ chồng người em của anh Trường chở bằng ô tô về quê tại xã Thạch Xuân để chuẩn bị đón Tết.

Tối 8-2 (ngày 21 tháng chạp), bà Thảnh về đến quê. Do ảnh hưởng của bão lũ, ngôi nhà của bà Thảnh mất điện nên bà được con đưa đến nhà con rể cách đó khoảng 1km ở một đêm.

Sau bữa cơm, bà Thảnh được sắp xếp ngủ cùng hai cháu ngoại. Tuy nhiên đến sáng hôm sau, người thân thức dậy và không thấy bà trong nhà. Kiểm tra camera, gia đình phát hiện lúc 2h53 ngày 9-2 bà Thảnh có ra khu vực cổng chính rồi sau đó mất liên lạc.

mất tích - Ảnh 2.

Chân dung bà Trần Thị Thảnh - Ảnh: N.H.T.

Theo anh Trường, do mẹ anh tuổi tác đã lớn, suy giảm trí nhớ, nhận thức, nên khi bà mất tích gia đình hết sức lo lắng.

"Ngay khi mẹ mất tích, gia đình chúng tôi đã trình báo công an địa phương và tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn chưa có tung tích của mẹ" - anh Trường nói.

Theo anh Trường, đã hơn 1 tháng nay cả gia đình anh gác mọi công việc để đi tìm mẹ nhưng vẫn không thấy nên hết sức lo lắng. Anh cũng đã gửi thông tin tìm mẹ trên nhiều hội nhóm trên mạng xã hội nhưng không có kết quả.

“Sau khi đã thử mọi cách để tìm mẹ nhưng vẫn chưa có kết quả, tôi đã đi in hai tấm biển thông tin tìm mẹ gắn phía sau xe máy rồi chạy trên các tuyến đường lớn. Tôi hy vọng người dân trong và ngoài tỉnh khi nhìn thấy sẽ chia sẻ rộng rãi hơn, để nếu ai đó bắt gặp mẹ thì có thể báo tin, giúp gia đình sớm đưa bà trở về đoàn tụ” - anh Trường nói.

Trung tá Đặng Văn Tuấn - Trưởng Công an xã Thạch Xuân - cho biết bà Trần Thị Thảnh mất tích từ rạng sáng 9-2 đến nay vẫn chưa rõ tung tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã huy động lực lượng phối hợp với dân quân, người thân, hàng xóm đi tìm.

Ngoài ra, đơn vị cũng đã chuyển thông tin bà Thảnh mất tích đến công an các địa phương lân cận qua các nhóm liên lạc, đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, thông báo tại các nơi công cộng phối hợp tìm kiếm.

Con trai dán thông báo lên xe máy rồi đi khắp nơi tìm mẹ mất tích - Ảnh 3.Nữ sinh Nghệ An 'mất liên lạc' nhiều ngày được tìm thấy ở Hà Nội

Nữ sinh ở Nghệ An mất liên lạc với gia đình nhiều ngày được lực lượng chức năng tìm thấy ở Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất