01/07/2015 14:04 GMT+7

Con thi lo một, cha mẹ lo mười...

NHÓM PV TTO
NHÓM PV TTO

TTO - Trong buổi thi đầu tiên, thời tiết các khu vực nắng nóng, oi bức. Sau khi các sĩ tử vào trường thi, các bậc phụ huynh ở bên ngoài nóng lòng chờ con.

Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt phụ huynh - Ảnh: Tiến Thắng
Ông Nguyễn Danh Đạo (quê xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) nghe radio chờ con - Ảnh: Doãn Hòa
Ông Nguyễn Danh Đạo (quê xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) nghe radio chờ con - Ảnh: Doãn Hòa

Thời gian làm bài thi môn Toán kéo dài 180 phút nên nhiều phụ huynh ở Nghệ An mắc võng ngủ bên ngoài cổng trường thi. Trong khi đó, nhiều phụ huynh mệt mỏi, ngồi “bó gối”, ngóng mắt vào trường thi.

Đúng 8g sáng 1-7 sau tiếng trống báo giờ làm bài môn Toán bắt đầu cũng là lúc hàng trăm phụ huynh trước điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh (Nghệ An) đến các bóng cây râm mát, quán nước hoặc khu vực ô che nắng của đội tình nguyện viên để tránh nắng. Gương mặt nhiều phụ huynh tỏ vẻ âu lo.

Mắc chiếc võng vào hai thân cây, ông Hoàng Đức Nhượng (62 tuổi, ngụ xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) - phụ huynh của thí sinh Hoàng Đức Anh tâm sự hai cha con ông thức dậy từ lúc 4g30 sáng, chuẩn bị giấy tờ và ăn sáng rồi đi. Họ có mặt tại điểm thi lúc 6g.

“Con đi thi lo một thì mình lo mười. Mười hai năm ăn học xong, tôi và gia đình cũng mong cho cháu làm bài tốt để qua kỳ thi quan trọng này. Chiếc võng này được tôi mang từ nhà đến, mắc vào đây ngủ trong khi chờ con làm bài”, ông Nhượng nói. Thấy ông Nhượng mắc võng, một số phụ huynh khác cũng tìm mua võng để nghỉ ngơi.

Còn tại điểm thi trường THPT chuyên Phan Bội Châu, các phụ huynh cũng ngồi thành hàng dài dọc theo vỉa hè trước cổng trường để chờ con. Do thức dậy sớm, thời tiết nắng nóng nên khá nhiều phụ huynh mệt mỏi.

Ông Nguyễn Danh Đạo (quê xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đưa con sang TP Vinh đi thi từ ngày 28-6 và thuê nhà nghỉ cho hai cha con với giá 300.000 đồng/ngày. Chờ con làm bài môn Toán, ông Đạo mắc võng, nghe radio qua chiếc điện thoại di động.

“Do ở đây không có người quen nên tôi phải thuê nhà nghỉ cho hai cha con nghỉ ngơi trong 5 ngày thi. Biết đi thi ở thành phố là đắt đỏ, tốn kém nhưng gia đình cũng xoay xở, chuẩn bị để cháu an tâm thi cử”, ông Đạo tâm sự.

TTO ghi nhận những hình ảnh phụ huynh đội nắng chờ con thi ở nhiều nơi trên cả nước.

Ảnh: Hữu Khoa

Hàng ngàn ông bố bà mẹ lo lắng chờ đợi con ngoài phòng thi tại cụm thi trường Đại học sư phạm Kỹ thuật, TP.HCM sáng 1-7. Ảnh: Hữu Khoa

Ảnh: Hữu Khoa

Ánh mắt bà mẹ quê luôn hướng về con tại các phòng thi. Ảnh: Hữu Khoa

Ảnh: Hữu Khoa

Liên tục cặp nhật thông tin của con cho gia đình ở quê. Ảnh: Hữu Khoa

Nhiều phụ huynh tranh thủ đọc báo trong lúc chờ con thi - Ảnh: Duyên Phan
Tranh thủ đọc báo lúc chờ con thi - Ảnh: Duyên Phan
Nhiều phụ huynh đội nắng chờ con - Ảnh: Duyên Phan
Lấy báo làm nón - Ảnh: Duyên Phan
Chờ con trong tâm trạng lo lắng - Ảnh: Duyên Phan
Nhiều phụ huynh khá lo lắng - Ảnh: Duyên Phan
Cũng có nhiều phụ huynh tin tưởng vào con mình nên tâm trạng rất thoải mái - Ảnh: Duyên Phan
Nhiều phụ huynh khác lại có tâm trạng rất thoải mái - Ảnh: Duyên Phan
Nhiều phụ huynh tranh thủ đọc báo trong lúc chờ con thi - Ảnh: Duyên Phan
Báo Tuổi Trẻ là người bạn - Ảnh: Duyên Phan
Chờ con trong tâm trạng lo lắng - Ảnh: Duyên Phan
Phụ huynh nữ đông hơn - Ảnh: Duyên Phan
Chờ con trong tâm trạng lo lắng - Ảnh: Duyên Phan
Ngóng con vào trường thi - Ảnh: Duyên Phan
Phụ huynh ngồi dưới nắng trước điểm thi A, trường đại học Hàng Hải Việt Nam chờ con - Ảnh: Thân Hoàng
Thời tiết nắng nóng ngày thi đầu tiên - Ảnh: Thân Hoàng
Phụ huynh vừa mặc áo chống nắng, vừa che ô ngồi chờ con - Ảnh: Thân Hoàng
Che dù ngồi đợi - Ảnh: Thân Hoàng
Phụ huynh phải rất vất vả để tìm được bóng mát bên vỉa hè ngồi chờ con - Ảnh: Thân Hoàng
Tờ báo có nhiều công năng - Ảnh: Thân Hoàng
Các bậc phụ huynh ngồi ở quán nước bên đường trước cổng đại học Hàng Hải trốn nắng đợi con thi - Ảnh: Thân Hoàng
Các quán nước gần điểm thi được mùa - Ảnh: Thân Hoàng
Phụ huynh vừa mặc áo chống nắng, vừa che ô ngồi chờ con - Ảnh: Thân Hoàng
Dù trở nên "lợi hại" với thời tiết nắng nóng - Ảnh: Thân Hoàng
Phụ huynh ngồi “bó gối” dọc vỉa hè đường Lê Hồng Phong (TP Vinh, Nghệ An) - Ảnh: Doãn Hòa
Phụ huynh ngồi “bó gối” dọc vỉa hè đường Lê Hồng Phong (TP Vinh, Nghệ An) - Ảnh: Doãn Hòa
Phụ huynh đọc sách, báo, tờ rơi để “giết” thời gian - Ảnh: Doãn Hòa
Đọc bất cứ báo chí, giấy tờ gì nhằm “giết” thời gian - Ảnh: Doãn Hòa
Chờ con làm bài, phụ huynh mắc võng để ngủ - Ảnh: Doãn Hòa
Mắc võng ngủ - Ảnh: Doãn Hòa
Một phụ huynh mệt mỏi, ngủ gục trên tay lái xe máy - Ảnh: Doãn Hòa
Ngủ trên tay lái xe máy - Ảnh: Doãn Hòa
Thậm chí, phụ huynh ngồi bó gồi trên xe máy để chờ con - Ảnh: Doãn Hòa
"Ôm gối" trên xe máy - Ảnh: Doãn Hòa

Buổi thi kéo dài tới gần 12g trưa nên những phụ huynh đưa con đi thi đã phải trải qua buổi thử thách sức khoẻ đầu tiên đầy khắc nghiệt.

Dưới cái nắng oi ả, nhiều phụ huynh vẫn kiên trì bám trụ ngay sát cổng trường ngóng con. Phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận ở các điểm thi khu vực Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Ảnh: Thuận Thắng
Ảnh: Thuận Thắng
Ảnh: Thuận Thắng
Ảnh: Thuận Thắng
Ảnh: Thuận Thắng
Ảnh: Thuận Thắng
NHÓM PV TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên