13/04/2012 00:17 GMT+7

Còn sống là còn hi vọng

LÊ MẠNH HƯNG (Quỳ Hợp, Nghệ An)
LÊ MẠNH HƯNG (Quỳ Hợp, Nghệ An)

TT - Wigan không chỉ cứu chính mình mà còn cứu người hâm mộ Giải ngoại hạng Anh không phải chứng kiến cuộc đua đến chức vô địch kết thúc quá sớm. Bởi chiến thắng trước Manchester United không chỉ giúp Wigan thoát khỏi nhóm xuống hạng mà còn thắp lên hi vọng cho Man City.

TT - Wigan không chỉ cứu chính mình mà còn cứu người hâm mộ Giải ngoại hạng Anh không phải chứng kiến cuộc đua đến chức vô địch kết thúc quá sớm. Bởi chiến thắng trước Manchester United không chỉ giúp Wigan thoát khỏi nhóm xuống hạng mà còn thắp lên hi vọng cho Man City.

Không ai nghĩ một M.U với kinh nghiệm và bản lĩnh đầy mình, đang băng băng về đích với tốc độ một chiếc xe đua F1 lại bị chặn đứng bởi một đội bóng đang “hấp hối” như Wigan. Vẫn những con người đã làm nên cuộc bứt phá thần tốc trong thời gian qua, nhưng M.U không còn thể hiện được sức mạnh vượt trội trước đội chủ nhà thi đấu với tinh thần không còn gì để mất. Muốn trụ lại giải ngoại hạng, mỗi trận đấu với Wigan lúc này chẳng khác gì một trận chung kết. Điều đó giải thích vì sao sau tiếng còi khai cuộc, chính các cầu thủ Wigan mới là người chủ động tấn công để tìm bàn thắng.

Trái lại, M.U cho thấy những dấu hiệu mệt mỏi sau một thời gian dài chơi với phong độ cao. Những bước chạy của Ferdinand, Evra, Valencia, Giggs... không còn thanh thoát và mạnh mẽ như trước. Ngọn cờ đầu Rooney cũng có một trận đấu thất vọng khi không thể hiện được vai trò thủ lĩnh trên hàng công. Suốt cả trận đấu, số 10 không có lấy một cơ hội thật sự nào.

Khi Man City thua Arsenal ở vòng trước tất cả đều nói rằng cơ hội vô địch của Man xanh đã hết. Với một HLV kinh nghiệm như Ferguson rất khó để đối thủ san bằng cách biệt 8 điểm khi giải chỉ còn sáu vòng. Nhưng khi chứng kiến M.U trắng tay trên sân Wigan, Man City hiểu rằng cơ hội vô địch vẫn còn với họ. Chiến thắng 4-0 trước West Brom tại Etihad không chỉ rút ngắn khoảng cách xuống 5 điểm mà còn cho thấy những dấu hiệu tích cực của Man City. Lần đầu tiên bộ ba Tevez - Aguero - Silva cùng ghi bàn. Sự trở lại ấn tượng của các trụ cột trong giai đoạn quyết định sẽ tiếp thêm sự tự tin cho M.C. Bây giờ khoảng cách chỉ là 5 điểm, chúng ta chờ đợi kinh nghiệm của HLV Ferguson sẽ đấu với sức trẻ của HLV Mancini, nhiệt huyết Man City sẽ thách thức với bản lĩnh M.U...

Cuộc sống vốn rất công bằng, nếu luôn cố gắng và tiến lên phía trước thì cơ hội sẽ đến với bạn. Vấn đề là bạn có nắm bắt được hay không? Bởi thế hãy không ngừng phấn đấu vì còn sống là còn hi vọng.

LÊ MẠNH HƯNG (Quỳ Hợp, Nghệ An)

LÊ MẠNH HƯNG (Quỳ Hợp, Nghệ An)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên