
Ông Lê Trung Phước (giám đốc Công ty Xổ số Huế) đến bắt tay và chúc mừng bà Nguyễn Thị Nguyệt (chủ nhân tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách) thắng kiện và sẽ nhận thưởng 2 tỉ đồng - Ảnh: NHẬT LINH
Bạn đọc cũng nhận xét tòa xử án hợp tình hợp lý.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy (thành phố Huế) đã đưa ra xét xử vụ kiện dân sự liên quan đến việc tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng nhưng không được trả thưởng do bị rách một phần góc.
Kết quả, bà Nguyễn Thị Nguyệt (chủ nhân tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách) được tòa tuyên thắng kiện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế (Công ty Xổ số Huế - PV).
Quyết định hợp tình hợp lý, mừng cho chủ nhân tờ vé số
Đó là lời chúc mừng của bạn đọc Trần Quang Dinh gửi đến bà Nguyệt. Còn bạn đọc La Bàn viết: "Chúc mừng bà Nguyệt. Cảm ơn tòa án đã công tâm".
Bạn đọc tên Hạnh bày tỏ: "Cảm ơn lời phán quyết của tòa. Rất nhân văn và đúng pháp luật".
Công ty Xổ số Huế phải trả thưởng 2 tỉ đồng cho tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách
Phần lớn bạn đọc đều đồng tình rằng phán quyết của Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy là hợp tình hợp lý, rất nhân văn. Đây là cái kết có hậu cho cả một hành trình xem xét, kiện tụng dài.
"Cảm ơn tòa án đã giải quyết sự việc một cách khách quan, trả lại sự công bằng cho người được trúng thưởng" - tài khoản leev****@gmail.com bày tỏ.
Bạn đọc Nguyên An cũng đánh giá đây là phán quyết hợp tình hợp lý của tòa án.
Theo bạn đọc Huỳnh Hoa, "chủ nhân tờ vé số nhận được tiền của mình, công ty xổ số cũng không sợ trách nhiệm gì vì thực hiện đúng phán quyết của tòa. Kết quả tốt đẹp cho cả hai".
"Chúc mừng chị. Công lý đã được thực thi. Thông qua chuyện này mới thấy việc gì mà hợp lòng dân thì khó đến mấy cũng giải quyết được", bạn đọc Anh Kiệt viết.
Cảm thông cho Công ty Xổ số Huế
Ngoài những lời chúc mừng cho bà Nguyệt, nhiều bạn đọc cho rằng việc giám đốc Công ty Xổ số Huế đến bắt tay và chúc mừng bà Nguyệt là hành động văn minh.
Bạn đọc Đạt bày tỏ: "Phiên tòa nhân văn, giám đốc Công ty Xổ số Huế vui vẻ chúc mừng nguyên đơn cũng văn minh.
Qua phiên tòa, tôi thấy thật ra không phải Công ty Xổ số Huế không muốn trả thưởng cho bà Nguyệt, vì theo quy định công ty thì khi vé số bị rách, thay đổi... thì không được trả thưởng.
Tuy vé của bà Nguyệt không bị rách quá nhiều nhưng không ai dám làm trái quy định vì có thể phải chịu trách nhiệm. Thôi thì giải quyết ở tòa án là hợp lý. Căn cứ kết quả tòa án để trả thưởng thì sẽ không phải chịu trách nhiệm".
Bạn đọc Quang Vũ cho rằng nhiều người từng trách Công ty Xổ số Huế cứng nhắc, nhưng nếu họ quyết định sai quy chế là bị xử lý.
"Có bản án của tòa thì họ tránh được rủi ro pháp lý. Còn thực sự nếu muốn làm khó khách hàng họ sẽ kháng cáo rồi", bạn đọc Quang Vũ viết.
Bạn đọc Hoàng Minh nhận định: "Không có ai thắng, ai thua trong vụ kiện này. Việc chấp nhận phán quyết của tòa và trả thưởng cho bà Nguyệt cũng sẽ là cách công ty xổ số lấy lại hình ảnh và uy tín của mình".

Nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online đã gửi lời chúc mừng đến bà Nguyễn Thị Nguyệt, chủ nhân của tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách một phần góc, sau khi tòa án tuyên bà thắng kiện công ty xổ số - Ảnh: NHẬT LINH
Đồng ý với quan điểm trên, bạn đọc Nguyên Trường cho rằng Công ty Xổ số Huế có lý khi để cho tòa án ra quyết định, thay vì tự ra quyết định, để tránh rủi ro.
Theo bạn đọc Da Tang: "Thật ra trường hợp này khó xử quá. Vấn đề không phải công ty xổ số không có tiền, hay có tiền nhưng không muốn trả.
Vì 2 tỉ không phải số tiền lớn so với công ty xổ số. Vấn đề là Công ty Xổ số Huế cần một phán quyết của tòa để họ có thể thực hiện theo. Giờ tòa có phán quyết thì họ sẽ dễ xử hơn rất nhiều".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận