23/11/2007 14:20 GMT+7

Con mong bố mẹ quay về với nhau

cobehoa2000@
cobehoa2000@

TTO - “Con xin trời phật phù hộ cho bố mẹ quay về với nhau”, đó là lời nguyện cầu của con mỗi lần đi chùa. Con biết không nên miễn cưỡng bố mẹ, nên con chỉ biết cầu nguyện một ngày nào đó phép màu sẽ xuất hiện...

kkHqk5db.jpgPhóng to
Con không thể chỉ yêu thương một người giữa hai bố mẹ... - Ảnh minh họa

Có lẽ cả bố mẹ đều cô đơn, cần một chỗ dựa tinh thần, thế nhưng không ai chịu ai, điều đó đã khiến cho cả nhà năm người chúng ta đều mệt mỏi và căng thẳng.

Đã không ít lần con thấy mẹ khóc, con biết mẹ khóc cho những đau đớn khi bố bỏ đi theo người đàn bà khác, và mẹ biết không, những lúc như vậy con cũng khóc. Mặc dù thời gian đã qua rất lâu rồi, nhưng con biết mẹ vẫn chưa quên.

Mỗi lần nhắc đến chuyện đau lòng đó, con biết mẹ chẳng vui sướng gì, thế nên con chỉ mong mẹ hãy để quá khứ trôi qua. Mẹ có biết rằng nỗi đau của me cũng chính là nỗi buồn của ba anh em chúng con!

Mỗi lần nhìn thấy gia đình chú Lân hàng xóm vui vẻ cùng ăn cơm, rồi cùng nhau đi chơi thì lòng con cảm thấy nghẹn ngào và nước mắt cứ trào ra. Nhiều lần con muốn nói với mẹ: trong lòng con, bố mẹ là những người mà con yêu thương nhất, con không thể chỉ yêu một người. Chính vì thế con đã không thể nói với mẹ được, bởi con biết mẹ chỉ muốn con yêu thương mẹ và hận bố.

Nhưng mẹ ơi, con không thể làm như vậy được. Con biết bố sai, và bố đã phải trả giá cho sai lầm đó, kể từ khi người đàn bà đó rời bỏ bố, bố đã suy nghĩ lại.

Những năm trước mẹ phải chịu nhiều cực khổ vì phải gồng gánh đủ thứ, nào là tiền ăn, tiền học cho ba đứa, mà con lại hay bệnh tật. Con biết nhiều hôm khuya rồi mà mẹ còn phải đi mua thuốc cho con, rồi một mình mẹ ngồi bóp trán cho con khỏi đau đầu.

Tất cả những ký ức đau buồn đó con vẫn còn nhớ như in, cho nên con biết mẹ sẽ không thể nào quên. Nhưng mẹ ơi, bây giờ bên cạnh mẹ luôn có ba anh em chúng con, mỗi lúc vui buồn bốn mẹ con chúng ta cùng tâm sự. Nhưng còn bố, bố chỉ có một mình, con nghĩ không có nỗi cô đơn nào lớn hơn việc không có người thân bên cạnh.

Thật sự, con rất nhớ bố và lo lắng cho bố, công việc của bố nặng nhọc, lại không có ai bên cạnh chia sẻ, những lúc ốm đau bệnh tật không ai quan tâm lo lắng. Năm ngoái bố mổ ruột thừa mà đến khi mổ xong rồi con mới biết, rồi những khi bố bệnh không ai bên cạnh chăm sóc, nghĩ đến đây mà nước mắt con cứ tuôn mãi. Con chỉ mong rằng bố mẹ hãy để cho quá khứ yên lặng trôi qua, hãy nghĩ đến tương lai.

Bố mẹ hãy bình tâm và suy nghĩ điều gì là cần thiết cho cả nhà, còn với chúng con thì điều quan trọng nhất chính là mái ấm gia đình trong đó có năm người chúng ta.

Mời bạn viết Những lời của con

Cha mẹ cho chúng ta một cuộc đời, cho chúng ta những bệ phóng để vươn đến trời cao... Cha mẹ cũng luôn là bờ vai yên bình nhất để chúng ta dựa vào những khi thất bại, những khi mệt mỏi trong dòng đời đua chen...

Mỗi ngày trôi qua đều có thể là món quà dâng tặng cha mẹ nếu chúng ta biết cách báo đáp chữ hiếu, thể hiện tình cảm của mình.

Tuổi Trẻ Online mong sẽ là nhịp cầu bắc tấm lòng của những người con đến cha mẹ thông qua nội dung Những lời của con trong chuyên mục Nếp nhà. Hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện, những kỷ niệm, những điều xúc động về cha mẹ mà bạn muốn gửi tặng đấng sinh thành - những người đã cho bạn vóc hình hôm nay. Đó cũng có thể là những tâm tư mà bạn khó có thể nói trực tiếp bằng lời...

Bài viết xin gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề: Những lời của con. Xin vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý, độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).

TTO

cobehoa2000@
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên